Đỗ Đình Tuấn (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Mạng xã hội, internet càng phát triển, càng xuất hiện những hình thức lừa đảo tinh vi, cám dỗ, bất chấp những nỗ lực không ngừng của lực lượng chức năng. Kẻ xấu thường đánh vào tâm lý cả tin, nhẹ dạ trước thông tin về các loại hình “việc nhẹ lương cao”. Mới đây, em gái tôi và một nhóm bạn đã vướng bẫy, bị lừa một khoản tiền không nhỏ.
Trong lúc “lướt” internet, các bạn trẻ đã nhìn thấy quảng cáo mời gọi tham gia một công việc lạ lùng: kiếm tiền từ việc... nghe nhạc, xem clip trên các nền tảng mạng xã hội. Liên hệ với người đăng quảng cáo, họ lập tức được đưa vào một nhóm chat với nhiệm vụ vô cùng đơn giản: nhấn vào những đường link dẫn đến các bài hát, đoạn clip bình thường. Sau khi nghe ít nhất 30 giây, chỉ cần chụp màn hình rồi gửi cho người đó để chứng minh là sẽ được nhận tiền công. Với mức phí 10 nghìn đồng/bài hát, chỉ sau ít phút, nhóm bạn trẻ đã kiếm được hàng trăm nghìn đồng mỗi người. Người đăng quảng cáo không ngại ngần trả công đầy đủ, nhanh chóng bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng.
Tuy nhiên, ngay sau đó, người này đề nghị nhóm bạn chuyển sang hình thức kiếm tiền mới: bỏ phiếu tăng thứ hạng cho các sản phẩm âm nhạc, clip trên mạng xã hội. Điều kiện của “công việc” này là người tham gia phải tự chi khoảng 100 nghìn đồng đến một triệu đồng mua “phiếu”. Mỗi lượt bỏ phiếu thành công, tiền gốc và khoảng 30% “công xá” sẽ được hoàn lại. Mặc dù đã thấy có gì đó “sai sai”, nhưng do nhận thấy rất nhiều người trong nhóm chat lần lượt đăng kết quả nhận “hoa hồng”, các bạn trẻ đã thử mua “phiếu” ở mức thấp nhất và vẫn được hoàn tiền.
Cứ như vậy, đến khi số tiền này lên tới mức cao nhất thì không ai được hoàn lại tiền nữa. Kẻ gian sau khi nhận chuyển khoản đã lập tức đẩy các bạn trẻ ra khỏi nhóm chat và không quên chặn liên lạc. Đến đây, họ mới nhận ra rằng đã bị lừa một cách dễ dàng, nhưng đã quá muộn.