Mỹ Linh mang cả 12 năm xuyên Việt

Sau 12 năm, ca sĩ Mỹ Linh lại thực hiện một tour âm nhạc xuyên Việt. Chọn tên “Thời gian”, theo Mỹ Linh, nó như một kỷ niệm đẹp để đánh dấu một quãng thời gian đẹp, một cột mốc đáng nhớ - không chỉ trong sự nghiệp âm nhạc mà trong cả cuộc đời.

Ca sĩ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em.
Ca sĩ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em.

Khi mỹ từ không quan trọng nữa

Gặp Mỹ Linh những ngày này không dễ, bởi chị vừa lo tập luyện cho tour diễn tại ba thành phố lớn Hà Nội (ngày 11 và 12-8 tại Cung Hữu nghị Việt Xô), Đà Nẵng (15-8 tại Nhà hát Trưng Vương), TP Hồ Chí Minh (18-8 tại Nhà hát Hòa Bình); vừa lo cho công việc giảng dạy ở trung tâm đào tạo âm nhạc thanh, thiếu niên mang tên Young hit young beat tại khu vực quận Long Biên. Mỹ Linh cùng chồng – nhạc sĩ Anh Quân mở trung tâm này cách đây hơn một năm. Đó như một cách để Mỹ Linh thực hiện giấc mơ làm cô giáo từ thời còn trẻ.

Ở Việt Nam, Mỹ Linh được giới truyền thông gọi là Diva. Mỹ Linh nói, chị chưa bao giờ nghĩ mình là diva, đó chỉ là cách danh hiệu cho vui. Với Mỹ Linh, chị cảm thấy vui khi trong lòng công chúng - dù ít tuổi hay nhiều tuổi - luôn có những ký ức âm nhạc về mình. Những giai điệu âm nhạc của một thời “Tóc ngắn”, “Hương ngọc lan”, hay “Chat với Mozart” có thể vang lên tùy theo tâm trạng, tùy theo hoàn cảnh. Tính tới thời điểm này, Mỹ Linh là nữ nghệ sĩ duy nhất ở Việt Nam thực hiện được ba tour diễn cá nhân xuyên Việt, gồm: “Tiếng hát Mỹ Linh” năm 1998, “Mỹ Linh và Anh Em” năm 1999, “Mỹ Linh Tour 06”.

“Điều quan trọng nhất, không phải mình là ai, mình là cái gì, mà là mình gặp ai. Hơn 20 năm qua, Mỹ Linh đã gặp được ban nhạc Anh Em, nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Huy Tuấn. Họ đã định hình cho Linh một phong cách âm nhạc, một tên tuổi, một vị trí. Đó là điều Mỹ Linh biết ơn”, ca sĩ Mỹ Linh nói, và khẳng định: “Điều quan trọng hơn, chúng tôi cũng muốn đưa đến khán giả một thông điệp: Khi mình có những người bạn chí cốt trong cuộc đời, cùng một tầm nhìn, hướng nhìn, sự quan tâm thì chúng ta có thể đi được với nhau rất xa. Nếu chúng tôi đã có thể đi được với nhau 20 năm, và đến 12 năm ekip của chúng tôi, thì điều đó truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ cho những người trong nghề nhạc, mà là tất cả mọi người”.

“Chat” với những người trẻ

Trở về từ Canada, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết, anh vui vì lại được trở lại cùng Mỹ Linh sau 12 năm. Vậy đâu là khó khăn khi thực hiện tour ở ba địa điểm với không gian khác nhau, với những khán giả có những ký ức không giống nhau về âm nhạc của Mỹ Linh? Đạo diễn cho biết, việc tổ chức tour có những khoảng không gian khác nhau nên sự thách thức để làm sao cho các chương trình nhất quán là rất lớn. Đối với anh, khán giả thay đổi, âm nhạc luôn mới thì các nghệ sĩ cũng buộc phải thay đổi để mới mẻ hơn. “Khi nghe đĩa mới của Mỹ Linh và các cảm xúc cũ tràn về, tôi nhận thấy âm nhạc này không phải thứ nhạc mình có thể tả ra bằng một hình thù nào. Tôi quyết định sân khấu sẽ không dùng màn hình Led vì tôi không thích âm nhạc được tạo ra bằng một hình cụ thể”, Phạm Hoàng Nam tiết lộ. Tuy vậy, anh khẳng định sân khấu của tour diễn lần này sẽ được thiết kế sao cho khán giả được kích thích trí sáng tạo một cách cao nhất.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, chân dung Mỹ Linh sẽ hiện ra đầy đủ nhất, rõ ràng nhất, trọn vẹn nhất thể hiện trong những câu chuyện âm nhạc qua tour “Thời gian” vào tháng 8 tới. Ở đó có những ca khúc “đo ni đóng giày” cho Mỹ Linh, có những giai điệu đã làm nên tên tuổi cô và đồng hành với nhiều thế hệ khán thính giả. Còn nhạc sĩ Anh Quân thì khẳng định, tour diễn không chỉ dành cho Mỹ Linh mà còn dành cho cả ban nhạc Anh Em vì 2018 cũng là tròn 20 năm ban nhạc được thành lập.

Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi vẫn tâm niệm rằng, dù cuộc sống có thế nào thì mỗi người đều có những khoảng thời gian đẹp trong cuộc sống. Ai cũng muốn được níu giữ, được trở về và tạo thêm cho mình những khoảng thời gian đẹp ấy. Đó là lý do chúng tôi đặt tên tour diễn là “Thời gian”, với mong muốn tạo cho mọi người một khoảng thời gian đẹp, ấm áp và hạnh phúc khi thưởng thức nghệ thuật. Thời gian cũng chính là hành trình và cơ hội để chúng ta nhìn lại, bước tiếp.