Tiểu thuyết “Chuyện phố” của tác giả Phạm Quang Long được lấy cảm hứng từ gia đình người vợ ở phố cổ của mình, khiến cho cuốn tiểu thuyết có một góc nhìn chân thật và trực quan. “Tôi viết và nhìn theo thế hệ các thầy cô của tôi, đó mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong đời tôi, tầm trí tuệ, tầm nhân cách của những thầy cô cao vời vợi và có lúc khó khăn nhất tôi bám vào đó để sống, tôi sẽ sống, làm việc để không hổ danh môi trường tôi đã học tập, không làm các thầy cô phải bận tâm và bây giờ tôi viết để gửi tri ân đến các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp”, tác giả bày tỏ.
PGS, TS Đào Thanh Trường chia sẻ tác phẩm lần này của Phạm Quang Long thể hiện không gian phố cổ và đời sống đô thị Hà Nội. Nó được kiến tạo không chỉ qua biến động, đổi thay, số phận dân tộc, chiến tranh cả sau thời kỳ đổi mới, trong cả xu hướng hiện đại hóa. Theo Giám đốc NXB, bà Khúc Thị Hoa Phượng, tác giả đã mượn gia đình ông Mưu cùng những người con của họ trong biến đổi của thị trường, gửi gắm những thông điệp ngầm ẩn. Như chia sẻ của PGS, TS La Khắc Hòa thì: Tác phẩm của Phạm Quang Long là tiểu thuyết thế sự, ông thông qua cuốn sách để thể hiện hết những uẩn khuất sâu xa trong cuộc sống. PGS, TS Phạm Xuân Thạch, Trưởng khoa Văn học nhận xét, đây là tác phẩm được đầu tư rất nhiều về tư duy tiểu thuyết. Cuốn sách mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đều được tác giả gửi gắm những góc nhìn khác nhau và các góc nhìn không trùng nhau tạo nên hiệu ứng đa dạng. “Thật ra cuốn sách này mang màu sắc lịch sử, nó là một sự ngoái lại giai thoại. Thời gian chuyển từ xã hội bao cấp sang kinh tế thị trường và toàn bộ đặt vấn đề còn lại gì sau cơn biến động rất ghê gớm này”, PGS, TS Phạm Xuân Thạch nhấn mạnh.
Tọa đàm có sự tham gia của GS, TS Trần Nho Thìn, GS, TS Trần Đình Sử, nhà nghiên cứu Bùi Viết Thắng, TS Trần Ngọc Hiếu… Các ý kiến đã góp thêm những góc nhìn khác nhau, chỉ ra những nút thắt trong văn học tự sự, nhận ra thêm những cái nhìn mới lạ về đô thị Hà Nội.