Chủ động chống rét cho đàn gia súc

Những ngày đầu năm 2026, không khí lạnh tăng cường liên tiếp tràn xuống các tỉnh miền núi phía bắc khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương vùng cao, biên giới tỉnh Tuyên Quang giảm sâu, có nơi xuất hiện băng giá. Để hạn chế thiệt hại, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, các hộ chăn nuôi tại vùng cao Tuyên Quang không thả rông gia súc.
Trong những ngày rét đậm, rét hại, các hộ chăn nuôi tại vùng cao Tuyên Quang không thả rông gia súc.

Ứng phó với thời tiết khắc nghiệt

Tuyên Quang hiện có hơn 122 nghìn hộ chăn nuôi, với tổng đàn trâu, bò hơn 287 nghìn con, chủ yếu tập trung ở các xã vùng cao. Mùa đông khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại, trong khi tập quán thả rông gia súc vẫn còn ở một số nơi, làm gia tăng nguy cơ đói, suy kiệt và chết rét. Trước thực tế này, cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.

Ngay từ đầu vụ đông, ngành chức năng đã chủ động hướng dẫn các biện pháp; chính quyền cơ sở rà soát, thống kê hệ thống chuồng trại, vận động người dân che chắn, giữ ấm, nhất là ở khu vực vùng cao. Không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12°C, người dân tận dụng rơm rạ, thân cây ngô và các phụ phẩm nông nghiệp để ủ chua, phơi khô làm thức ăn dự trữ, kết hợp mở rộng diện tích trồng cây thức ăn ổn định cho vật nuôi.

Trong những đợt rét đậm, rét hại, UBND tỉnh Tuyên Quang đều ban hành công điện khẩn, huy động cán bộ xã, thôn trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân. Ông Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho các địa phương là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.

Tại xã Giáp Trung, người dân đã chủ động nâng cao ý thức bảo vệ đàn gia súc trong đợt rét đậm, rét hại. Gia đình ông Đặng Văn San, thôn Bó Lóa, đang nuôi hai con bò, đã không còn thả rông như trước. Cùng với việc che chắn, giữ ấm, gia đình chủ động cắt cỏ, bổ sung thức ăn tinh bột và muối để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. “Cán bộ xã xuống tận nhà kiểm tra, tuyên truyền nên gia đình tôi thực hiện đúng hướng dẫn, nhờ vậy bò vẫn khỏe mạnh”, ông San cho biết.

Sát sao hỗ trợ người dân

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện duy trì hơn 21 nghìn ha trồng cỏ phục vụ chăn nuôi vụ đông; dự trữ trên 13 nghìn tấn thức ăn tinh bột và hơn 589 nghìn tấn thức ăn thô xanh, đủ cung cấp cho đàn gia súc nuôi nhốt trong khoảng hai tháng. Cùng với đó, các hộ chăn nuôi đã chủ động gia cố, tu sửa chuồng trại; toàn tỉnh có hơn 121 nghìn chuồng trại đạt yêu cầu phòng, chống rét cho vật nuôi.

Cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, công an tại các xã vùng cao cũng tích cực vào cuộc. Đóng quân trên địa bàn xã Sơn Vĩ, một trong những khu vực có nền nhiệt độ thấp nhất tỉnh, thường xuyên xảy ra tình trạng băng giá, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho người dân. Tại thôn Xín Phìn Chư, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng cán bộ thôn trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để kiểm tra chuồng trại, nhắc nhở bà con không thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

Trung úy Lầu Mí Pó, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, khi không khí lạnh tăng cường, đơn vị tổ chức các tổ công tác xuống thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, lót nền khô, dự trữ thức ăn cho gia súc.

Với sự chủ động, quyết liệt từ đầu vụ đông đến nay, tỉnh Tuyên Quang chưa ghi nhận trường hợp trâu, bò chết rét. Kết quả này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, sinh kế của người dân mà còn thể hiện rõ hiệu quả chuyển biến nhận thức, thay đổi tập quán chăn nuôi, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhiều gia đình như ông Già Mí Vư yên tâm hơn trong việc chăm sóc đàn bò. “Trước đây gặp mưa rét, bò dễ bỏ ăn, yếu hẳn. Được bộ đội biên phòng nhắc nhở, giúp che chắn chuồng và dự trữ thức ăn, gia đình tôi làm theo nên đàn bò vẫn khỏe”, ông Vư chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm