Vẽ và bán tranh nhanh đến... chóng mặt
Ki-rôn Uy-li-am-xơn chào đời ngày 4-8-2002 tại Hôn-tơ, thuộc trấn Nơ-phôn-cơ (Anh). Mới lên năm, khi cùng bố mẹ đi nghỉ tại Cơn-uôn, đến một cảng vùng biển tây nam, ngắm mấy chiếc thuyền đang cập bờ, em giở bút vẽ luôn, song có điều lạ là trong tất cả các mầu sắc, em rất thích dùng mầu đen.
Người sớm nhận ra tài năng của Ki-rôn Uy-li-am-xơn và tổ chức triển lãm cho họa sĩ nhí là ông A-đri-an Hi-lơ - chủ phòng tranh "Picturecraft" ở Nơ-phôn-cơ - và chính tại đó ông tiến hành tất cả các thương vụ về tranh của em. Mới vẽ được gần ba năm, Ki-rôn Uy-li-am-xơn đã được mở triển lãm cá nhân. Trong một cuộc đấu giá kín tổ chức vào mùa hè năm 2009, 19 bức tranh của em được bán với giá 14.000 bảng. Ba tháng sau, 16 bức khác thu được 18.200 bảng Anh trong chỉ 14 phút. Triển lãm tiếp theo (6-2010), một cặp vợ chồng người Mỹ đã cắm trại hai ngày đêm tại ga-lơ-ry để đón giờ mở cửa, gần 3.000 người hâm mộ từ nhiều nước trên thế giới túc trực xếp hàng đăng ký mua tranh và trong vòng 30 phút đã bán được 33 bức, thu về 150.000 bảng Anh. Ngày 6-8-2010, em cho mạng của BBC công bố trước một số bức tranh mới, dự định trưng bày trong năm 2011 và tháng 11-2011, em bán được10 bức, thu về 106.000 bảng trong vòng 10 phút 50 giây. Và gần đây, cuộc trưng bày bộ sưu tập gồm 24 bức tranh của em đã được bán với giá 250.000 bảng Anh trong có... 15 phút!
Nuôi niềm hy vọng
Ki-rôn Uy-li-am-xơn được giới truyền thông mệnh danh là "Mô-nê tí hon" vì tranh của em ban đầu rất gợi nhớ đến những tác phẩm của Ô-xca Clốt Mô-nê (1840-1926) - danh họa Pháp với phong cách hội họa ấn tượng. Ảnh hưởng đó phai mờ dần theo năm tháng, nhường chỗ cho phong cách cá nhân của cậu họa sĩ trẻ măng. Tài nghệ chín muồi thể hiện ở các bức tranh dường như không tương xứng với tuổi đời non nớt của em - đó mới là điều khiến mọi người kinh ngạc và thán phục.
Trước khi tài năng của con trai được đánh thức, gia đình còn phải sống trong một căn hộ thuê được tại gần trạm bán xăng ở Hôn-tơ. Bây giờ thì tiền bán tranh của em đã giúp bố mẹ tậu được một tòa nhà với giá 150.000 bảng Anh trong ngôi làng Lút-hêm phong cảnh tuyệt đẹp ở Nơ-phôn-cơ. Bà mẹ của họa sĩ trẻ đã viết một cuốn sách kể về sự ra đời của Ki-rôn Uy-li-am-xơn trong đó khẳng định: Tài nghệ và danh tiếng đang nổi như cồn, song em vẫn là một đứa trẻ bình thường, vẫn thích chơi bóng đá, rất tự hào được coi là hậu vệ vững nhất trong đội tuyển của trường và cũng mắc cái tật say sưa với trò chơi điện tử. Sớm có thu nhập như thế, nhưng khi nào Ki-rôn Uy-li-am-xơn đầy 18 tuổi thì mới được bố mẹ trao quyền quản lý tài chính đối với những đồng tiền do mình làm ra. Giữa tháng 7-2012, ga-lơ-ry "Picturecraft" đã khai trương một triển lãm quy mô gồm 100 bức tranh của Ki-rôn Uy-li-am-xơn nhằm khẳng định rằng trong mấy năm gần đây, họa sĩ trẻ đã tiến bộ trông thấy. Tại đây, em vui vẻ tặng chữ ký cho tất cả những ai mua cuốn sách của mẹ mình. Bây giờ, em đã trở thành hiện tượng quốc tế, hai tranh phong cảnh đã được bán với giá 34.950 bảng mỗi bức. Bức phong cảnh cảng biển Quơ-nu-ô-lê được một hãng bảo hiểm nổi tiếng mua với giá 42.500 bảng - hiện thời, giá đó vẫn là kỷ lục đối với một họa sĩ trẻ.
Nếu như trong Ki-rôn Uy-li-am-xơn, sở thích vẽ tranh đối địch với sở thích đá bóng, thì trong những người mua tranh của em, sự sẵn lòng khích lệ lại đối địch với sự đầu cơ. Khách mua tranh bay đến triển lãm của em như ong về tổ mật, họ từ Mỹ, Ca-na-đa, Nhật Bản, Nam Phi và nhiều nước khác, ai cũng tin rằng nếu mình chậm chân thì giá tác phẩm đó sẽ tăng lên gấp bội lần...