Mặt trái của ngôi sao

Những ngày này, Vinicius trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Tây Ban Nha khi liên tiếp tỏ thái độ phản ứng với đồng đội, sau đó lại từ chối gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Tiền đạo người Brazil là cầu thủ có tài, nhưng càng ngày, anh càng gây chú ý với phần “tật” nhiều hơn.
Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và CLB Real Madrid đang xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và CLB Real Madrid đang xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.

Ngày 6/2, Real nhọc nhằn vượt qua Leganes 3-2 tại Copa del Rey. Tuy nhiên, chiến thắng này bị lu mờ bởi thái độ thiếu tôn trọng của Vinicius với Luka Modric. Phút 85, Modric yêu cầu Vini lùi về hỗ trợ phòng ngự, nhưng tiền đạo người Brazil không theo kèm đối thủ, để Leganes tạo ra tình huống nguy hiểm. Khi chuẩn bị chống quả phạt góc sau đó, Modric một lần nữa nhắc nhở Vini. Chân sút 24 tuổi lập tức tỏ thái độ vùng vằng, cãi lại người đàn anh. Hết trận, Vini sầm mặt vào thẳng phòng thay đồ, không ăn mừng cùng đồng đội.

Khi được hỏi về sự việc, HLV Carlo Ancelotti công khai ủng hộ Modric: “Tôi không rõ Modric đã nói gì, nhưng nếu anh ấy lên tiếng, chắc chắn đó là điều đúng đắn”. Có thể, những lời của ông thầy đã khiến Vini bất mãn, do đó từ chối gia hạn hợp đồng với CLB. Ràng buộc hiện tại của Vini và Real còn hiệu lực tới năm 2027, nhưng động thái của Vini dường như đã tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai bên.

Thực chất, Vini đã không thoải mái từ khi Real mua Mbappe và dành cho tân binh này mức lương cao nhất đội (hơn 31 triệu euro/năm). So Mbappe, mức lương của Vini (hơn 20 triệu euro/năm) trở nên khiêm tốn và anh yêu cầu được nâng đãi ngộ ngang Mbappe. Khi yêu cầu này không được đáp ứng, Vini phản ứng bằng cách không gia hạn hợp đồng. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ, hiện tại một CLB Saudi Arabia sẵn sàng “giải cứu” Vini vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Vini tạo “sóng ngầm” tại Real đúng thời điểm anh không có phong độ tốt. Suốt vài tháng qua, Vini hầu như không ghi bàn. Mùa này, anh mới ghi 8 bàn sau 23 vòng La Liga. Nhìn lại quá khứ, thành tích làm bàn của Vini cũng không quá ấn tượng. Đỉnh cao của anh chỉ là 17 bàn trong cả mùa 2021-2022. Không cần nói tới những tên tuổi xuất chúng như Messi hay Ronaldo, chỉ cần so ngay những Salah, Lewandowski hay Kane, Vini còn kém xa.

Nhưng vấn đề là Vini đang tự coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, từ đó thể hiện những phản ứng thái quá, thậm chí phản cảm. Cựu HLV Real, Vanderlei Luxemburgo cho rằng, Vini “luôn tự gây rắc rối bằng cách kích động khán giả và đối thủ”. Anh thường xuyên khiêu khích, hét vào mặt đối thủ và tìm cách trả đũa mỗi khi có va chạm. Đó là lý do mùa 2022-2023, anh “dính” tới… 10 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Thái độ ngạo mạn đến khó ưa của Vini cũng là lý do quan trọng khiến anh thua Rodri trong cuộc đua giành Quả bóng vàng.

Không thể phủ nhận những năm qua, Vini có tiến bộ rõ rệt về tư duy, kỹ năng chơi bóng, và được một hệ thống “toàn sao”, cực giàu chiều sâu của Real nâng bước. Nhưng Vini chưa xuất sắc đến mức như anh tưởng và nếu không bớt cái tôi, bớt “tật”, rất có thể anh sẽ sớm rời khỏi môi trường bóng đá đỉnh cao của châu Âu.