Lưu giữ các lời hứa

Họ vẫn cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng. Ðều là người già, cho nên chỉ đi bộ, thở và tập mấy động tác xoay người, giãn lưng rồi ngồi ghế trong công viên tâm sự với nhau. Ðã về hưu, con cháu đã lớn, không có gì phải gấp gáp cho nên không phụ thuộc thời gian, ít chuyện thì nhanh, nhiều chuyện thì lâu.

Hôm đó, một ông phân phát cho các bạn một xếp giấy, lại cẩn thận sao ra cho mỗi ông một bản. Họ cũng thường đưa cho nhau những tài liệu, khi là một quảng cáo giới thiệu một loại thuốc, một cách phòng bệnh tuổi già, khi là một bài báo hay nêu nhiều vấn đề.

- Cái gì thế này? - một ông hỏi.

- Mình sưu tầm các lời hứa của các vị ứng cử khi tiếp xúc cử tri. Toàn những thứ đã đăng báo, phát trên mạng chính thống. Cũng chỉ in lại những lời hứa của mấy vị đã trúng cử Quốc hội rồi được cử vào các chức vụ to thôi, để chúng ta cùng theo dõi.

- Cảm ơn ông. Ông cẩn thận quá nhưng tôi cũng đã ghi đủ, không cắt dán báo như ông nhưng cũng đã ghi sổ tay để đối chiếu xem vị nào hứa rồi làm thật, vị nào hứa suông, hứa hão!

- Cũng rất mừng là khi báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội đầu tiên, mấy vị lãnh đạo chủ chốt đều nhắc lại lời hứa của mình khi tranh cử và hứa sẽ thực hiện. Cũng cần ghi lại những lời đó vì đó là lời hứa khi đã trúng cử, được giữ chức vụ, khác với lời hứa "trên trời" khi tham gia tranh cử!

- Thì vị Chủ tịch nước đã nói, chúng tôi luôn nhớ Lời hứa và các vị cũng cần nhớ Lời hứa của chúng tôi để giám sát!