- Ta đã chống tuy chưa đạt yêu cầu nhưng ít nhất cũng lôi ra được một số vụ, chắc rằng kẻ tham lam cũng "trờn trợn", nhưng sao ông lại nói càng khó khăn?
- Tôi nói "càng khó khăn" là có cơ sở thực tiễn đấy. Ông nói kẻ tham nhũng "trờn trợn" là chủ quan; lòng tham không có đáy cho nên hành động tham nhũng ngày càng trắng trợn hơn và tìm cách chống phá quyết liệt hơn. Kẻ tham nhũng bây giờ có kiến thức hơn cho nên phải có kiến thức chuyên môn vững mới có thể bóc tách được các hành động xảo trá của nó. Rồi, người tham nhũng thường có chức vụ cao hơn cho nên không chỉ chống lại bằng cơ bắp mà bằng cả thế lực. Cho nên khó là thế, đấu tranh bây giờ bên cạnh dũng khí, bản lĩnh còn phải có kiến thức nữa.
- Gần đây tôi nghe nói chúng có "sự liên kết dọc, liên kết ngang" là thế nào?
- Ðấy, tôi vừa nói rồi. "Liên kết dọc" là liên kết trên dưới; trên có kẻ đỡ, dưới có người che. Còn "liên kết ngang" là liên kết đồng cấp, cùng chung lợi ích ăn chia. Cho nên phải chịu nhiều sức ép và công phu để bóc tách để lần tới bọn ăn cắp.
- Thế chịu à?
- Chịu thế nào được. Chúng có liên kết dọc ngang thì mình cũng liên kết dọc ngang. Khi trên dưới đồng lòng, quyết tâm, nhân dân ủng hộ là tai mắt, tất cả liên kết lại thì lực lượng đấu tranh rất mạnh. Chỉ sợ liên kết của mình lỏng lẻo hơn của chúng thì lúc đó mới khó khăn!