“Làng Việt thời hội nhập”

Cuộc thi viết truyện ngắn “Làng Việt thời hội nhập” vừa được tổng kết, trao giải, do báo Nông thôn Ngày nay phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi trao giải nhất cho nhà văn Trần Chiến, tác giả truyện ngắn Con chú con bác. Ảnh: NGÔ HÀ
Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi trao giải nhất cho nhà văn Trần Chiến, tác giả truyện ngắn Con chú con bác. Ảnh: NGÔ HÀ

Trong số tác giả với 1.256 tác phẩm tham dự, có những tác giả như ông Bùi Quang My, đã cao tuổi vẫn mang bản thảo lên tận nơi nộp cho ban tổ chức. Tác giả khiếm thị Nguyễn Văn Thuận ở Hưng Yên, ngày ngày mưu sinh, tối viết truyện. Cùng nhiều tác giả ở những vùng xa xôi và hẻo lánh, điều kiện sống khó khăn.

Giải nhất thuộc về tác phẩm truyện ngắn “Con chú con bác” của nhà báo, nhà thơ Trần Chiến; hai giải nhì thuộc về truyện ngắn “Xóm cồn” của tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy (bút danh An Thư) và truyện ngắn “Cô Sáu Cam” của tác giả Lê Ngọc Hạnh; ba giải ba thuộc về tác giả Trần Nhã Thụy với truyện ngắn “Vân tay mắt Phật”; truyện ngắn “Trò săn vịt” của tác giả Phát Dương; truyện ngắn “Hoa mía” của tác giả Ngô Hòa Bình cùng 10 giải khuyến khích. 28 tác phẩm đoạt giải và tiêu biểu nhất sẽ được đưa vào cuốn sách “Thổn thức gió đồng”. 

Trại viết “Hoa vàng cỏ xanh”

Gần 30 nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tham dự trại thực tế sáng tác tại Phú Yên từ ngày 5 đến 12/11, sau gần sáu tháng thành phố bị “phong tỏa” vì dịch bệnh. Trại viết đã “được mùa” với khoảng 100 tác phẩm từ thơ, ký, tản văn, truyện ngắn và những bản đề cương ý tưởng cho trường ca cùng tiểu thuyết.

Trại viết của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cũng kết hợp Hội Văn học Nghệ thuật  Phú Yên tổ chức tọa đàm “Nhà văn viết gì thời Covid-19” thu hút rất đông đảo các cây bút quan tâm. Đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa khi đến Phú Yên như viếng đền thờ Bác Hồ ở cao nguyên Vân Hòa; trồng cây ở công trình Trúc Lâm thiền viện; thực tế ở những địa danh nổi tiếng của Phú Yên như nhà thờ Mằng Lăng, khu mộ cổ lớn ở núi A Man, tham quan phim trường, tham gia lễ trao cờ cho ngư dân…