Làm sao đến được tay người nghèo!

Trong thời buổi lạm phát, nhiều người đều nghĩ tới đời sống người nghèo và rất hoan nghênh những chủ trương phụ cấp để bù đắp cho bà con có khó khăn.

Sôi nổi bàn chuyện này họ lại bàn tới chủ trương làm và bán nhà cho những người thu nhập thấp. Một ông khơi mào câu chuyện:

- Trong cuộc đời con người, ai cũng lo chỗ chui ra chui vào; quan tâm tới chỗ ở cho người nghèo là chủ trương đúng đắn đầy tính nhân văn, nhưng xem ra khó thực hiện các ông ạ!

- Ðã là người thu nhập thấp thì lấy đâu ra mấy trăm triệu đồng để mua nhà, chắc chắn bằng cách này hay cách khác rồi cũng lọt vào tay mấy ông có thu nhập cao thôi.

- Thì tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Ðấy, vừa rồi có ông cán bộ cao cấp đã nói lương bộ trưởng tức là người có thu nhập vào loại rất cao thì cũng phải dành dụm vài chục năm mới mua được căn nhà thu nhập thấp thì người nghèo lấy tiền đâu mà mua? Họ vay tiền mua rồi bán lại kiếm thêm ít tiền nuôi con cũng là điều dễ hiểu.

- Cũng đã có quyết định thu hồi những trường hợp làm sai quy định. Báo cũng đã đăng có trường hợp xử lý nghiêm đấy thôi.

- Theo tôi biết thì cũng mới có một trường hợp, còn những trường hợp ngấm ngầm khác thì ai biết "ma đi ăn cỗ". Bán sang tay kiểu này thì cả người bán lẫn người mua đều im thin thít, khó mà phát hiện.

- Khó thật. Sự quan tâm tới người nghèo là điều rất đúng, nhưng phải có phương pháp đúng; có nước thực hiện trả góp nhưng người nghèo làm không đủ cơm ăn lấy đâu mà trả góp? Cho nên cần tìm ra cách làm đúng thì sự ưu đãi mới đến được tay người nghèo, ngay khoản tiền trợ cấp cho đồng bào bị thiệt hại bão lũ cũng bị ăn chặn nữa là cái nhà!