Lại vẫn “chặt chém” giữa Thủ đô

Bạn đọc viết:

Lại vẫn “chặt chém” giữa Thủ đô

Vũ Hoàng Ngân

(Long Biên, Hà Nội):

Tôi mới về nước sau mấy năm đi học nước ngoài nên thấy Hà Nội có nhiều thay đổi. Hôm vừa rồi tôi và bạn quyết định lên cầu Long Biên hóng gió, ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu vì tôi sinh ra và lớn lên ở quận Long Biên. Ngang qua cầu, thấy khá nhiều người ngồi nghỉ, trò chuyện nên chúng tôi cũng dừng lại. Một người phụ nữ chạy ngay ra giữ xe, hỏi han rồi mời chúng tôi mua đồ ở mẹt hàng của bà. Chúng tôi gọi một quả cóc dầm muối ớt, hai cốc trà đá. Lúc tính tiền, người phụ nữ nói: 210 nghìn đồng. Theo lời người bán thì hai cốc trà đá đã là 100 nghìn đồng - loại trà đá như tôi thấy chỉ hai đến năm nghìn đồng/cốc ở các hàng bình thường, quả cóc dầm muối ớt 80 nghìn đồng - loại chỉ vài nghìn đồng nếu giá bình thường, và… 30 nghìn đồng tiền thuê chiếu. Quá sốc trước giá cả trên trời này, tôi bày tỏ phản đối thì những người ở đây đổi thái độ, tỏ ý dọa nạt. Chúng tôi đành phải trả tiền và ra về trong ấm ức.

Mỗi khi có bạn bè nước ngoài đến Việt Nam, tôi vẫn thường nhắc họ phải hỏi giá trước, phải cẩn thận với nạn chặt chém. Nhưng tôi không ngờ đến ngày chính mình cũng thành nạn nhân. Bạn bè, người thân biết chuyện đều trách tôi quá chủ quan khi lên cầu Long Biên. Điều lạ là các hàng quán này tồn tại khá nhiều năm, và mức giá cả ấy không ai xa lạ. Thậm chí, sau đó tìm hiểu thì tôi được biết chủ trương của thành phố là không cho bán hàng rong ở đây. Vậy chiếu cho thuê, hàng quán ở đây tồn tại chẳng nhẽ không ai biết? Rõ ràng phải có sự làm ngơ hay quản lý thiếu trách nhiệm thì việc bán hàng chặt chém như vậy mới ngang nhiên tồn tại. Không rõ tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu.