Lukas Lerager vừa trải qua những khoảnh khắc mà anh sẽ không bao giờ quên, với niềm tự hào mà nhiều năm sau có thể kể lại cho con cháu. Tiền vệ 30 tuổi ghi bàn cho Copenhagen đầu hiệp hai, sau đó nhận thẻ đỏ ở phút chính thức cuối cùng (2 thẻ vàng trong 5 phút). Lerager thở phào rồi ăn mừng khi các đồng đội trên sân bảo vệ thành quả 1-0 trước Galatasaray trong những phút bù giờ.
Lerager không để ý đến thẻ đỏ nữa, cũng không quan tâm làm khán giả trận lượt đi vòng 1/8. Bàn thắng của anh mở ra lịch sử cho Copenhagen và bóng đá Đan Mạch, với chiếc vé vòng knock-out.
Bàn thắng của Lerager là ngọn lửa bùng lên trong một đêm lạnh ở thủ đô Đan Mạch. “The Lions” thể hiện tính kỷ luật cùng sự kiên cường để giành chiến thắng quan trọng. Trước khi vòng bảng khởi tranh, tất nhiên phần lớn các chuyên gia xếp họ đứng cuối bảng A.
Copenhagen thi đấu tuyệt hay trong giai đoạn vòng bảng, nhất là giai đoạt lượt về. Họ đánh bại Man United 4-3, cầm hòa Bayern Munich 0-0 ngay tại Allianz Arena. Giờ là trận thắng Galatasaray.
“Điều này vốn là không tưởng, ở một bảng đấu khó khăn với chúng tôi. Tôi rất tự hào”, tiền vệ Rasmus Falk hạnh phúc. “Đây là màn trình diễn tuyệt vời. Hơn hết, chúng tôi có một số trận đấu tuyệt vời. Thật hiếm khi điều này xảy ra với một đội Đan Mạch. Kết quả này thật sự đặc biệt”.
Copenhagen có thể phải gặp đội rất mạnh trong lễ bốc thăm vòng 1/8 ngày 18/12, như Man City, Real Madrid, Arsenal. Nhưng thầy và trò HLV JacobNeestrup chưa nghĩ nhiều về điều đó. Lúc này, họ chỉ nghĩ đến việc tận hưởng chiến thắng.