Song, cái tên xa lạ đến từ Việt Nam ấy đã làm đảo lộn cuộc đấu quốc tế đỉnh cao bằng một sự tự tin, với các mức tạ liên tiếp được nâng cao và thực hiện thành công một cách đáng kinh ngạc. Nội dung cử giật, Huyền đạt thành tích 85 kg, giành HCB, kém 3 kg so với người đứng đầu là Jiang Huihua (Trung Quốc). Nội dung cử đẩy, Huyền đạt 109 kg, giành HCĐ, sau Jiang Huihua và Ri Song Gum (CHDCND Triều Tiên) với đúng 1 kg kém hơn. Tính tổng cử, tài năng trẻ đoạt HCB với 194 kg, kém đối thủ Jiang Huihua 4 kg, nhưng lại vượt đương kim Á quân Ô-lim-pích Hiromi Miyake (Nhật Bản) 1 kg.
Cuối năm ngoái, Vương Thị Huyền mới bắt đầu được giới chuyên môn chú ý, khi lập kỷ lục sáng giá nhất tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc với tổng cử 181 kg, hơn mức cũ tới 5 kg. Cũng kể từ bước ngoặt ấy, Huyền được đưa vào danh sách ưu tiên đầu tư, rồi liên tục có những bước thăng tiến ngoạn mục. Chỉ sau đúng 11 tháng, Huyền “giải quyết” tới 13 kg tổng cử - một mức… không thể tin nổi đối với lực sĩ chỉ có trọng lượng cơ thể 48 kg. Bên cạnh thế mạnh cử giật tiếp tục được chứng tỏ, Huyền ngày càng nâng cao khả năng cử đẩy. Nếu tại giải vô địch châu Á, Huyền chỉ đẩy nổi 86 kg thì đến giải VĐTG, chị đẩy thành công mức 109 kg, tăng tới 23 kg.
Không chỉ là nữ lực sĩ Việt đầu tiên giành huy chương tại giải VĐTG, Huyền trở thành niềm hy vọng tranh chấp huy chương tại Ô-lim-pích 2016. Thành quả 194 kg đã vượt qua mức HCĐ Ô-lim-pích 2012 của Ryang Chun Hwa (CHDCND Triều Tiên) tới 2 kg, và cũng chỉ kém 3 kg so với mức HCB của chính Hiromi Miyake (Nhật Bản) - người mà Huyền vừa đánh bại. Với những sự hỗ trợ cần thiết, cô gái này hoàn toàn có thể thách thức những đỉnh cao.