Cống hiến cho quê hương và gia đình

"Cảm giác trải nghiệm đi tàu lượn siêu tốc là cách tôi muốn dùng để mô tả những trận đấu ở Asian Cup vừa qua. Chúng tôi đặt mục tiêu và tham vọng cao, nhưng tiếc rằng đã không thực hiện được. Đó là những kinh nghiệm cần thiết để đội tuyển thi đấu tốt hơn. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội khoác trên mình bộ đồng phục mang mầu cờ của Tổ quốc để ra sân trong những trận đấu tới", Nguyễn Filip chia sẻ.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Filip
Nguyễn Filip

Lần đầu khoác áo Đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu châu lục, Nguyễn Filip đã thể hiện khả năng phản xạ nhạy bén, quyết định ra vào hợp lý nhằm bảo vệ cầu môn. Nền tảng kỹ thuật tốt cũng giúp thủ môn này kiểm soát và luân chuyển bóng nhịp nhàng với đồng đội.

Dù sở hữu khả năng chuyên môn vượt trội, anh phải mất gần 10 năm mới có thể hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam. Năm 2016, ông Nguyễn Minh (bố của Filip) từng cố gắng đưa con trai về thử việc ở câu lạc bộ Thanh Hóa nhưng vướng mắc giấy tờ nên ý định về nước phải tạm gác lại đến giờ.

"Ngày con trai được nhận vào "lò" Sparta Praha, tôi thầm nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu con trai trở về Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia. Rốt cuộc, những nỗ lực bỏ ra suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng", ông Nguyễn Minh chia sẻ.

Bên cạnh khả năng chuyên môn nổi bật, thủ môn cao 1m92 còn gây ấn tượng với nỗ lực hòa nhập môi trường mới. Đó là hình ảnh Nguyễn Filip hát Quốc ca một cách hào sảng hay những tình huống anh hét to các câu khẩu lệnh ngắn (như "lên", "xuống", "kèm người"…) để kết nối các đồng đội trên sân.

Như tâm sự của Filip, anh cảm thấy thoải mái hơn khi về Việt Nam, thay vì nhịp sống hối hả và nhiều áp lực ở Czech. Không khí bình yên của Thủ đô Hà Nội giúp anh có được quãng thời gian thảnh thơi nhâm nhi tách cà-phê, gặp gỡ bạn bè hay quãng nghỉ để cùng vợ con đi dạo.

Là mẫu cầu thủ luôn mong muốn dành nhiều thời gian bên gia đình, nụ cười và niềm vui của người thân được xem như nguồn năng lượng giúp Filip cố gắng hơn. Cũng chính vì vậy, anh mong muốn cậu con trai nhỏ có thể xây dựng tình yêu và kết nối sợi dây gắn bó với quê hương ngay trong dịp Tết Nguyên đán này.

Anh khẳng định: Tôi muốn giới thiệu nhiều hơn về ngôn ngữ, văn hóa và giúp con xây dựng mối quan hệ tốt hơn với quê hương. Do đó, trở về Việt Nam là lựa chọn tốt nhất và cũng là quyết định khiến cả gia đình tôi rất mãn nguyện.