Nhân vật

Kẻ kiếm lời trong "bão"

G.Xô-rốt (George Soros) hiện là tỷ phú giàu thứ 22 thế giới và thứ 12 của Mỹ, với tài sản trị giá 20 tỷ USD. Song, ông nổi tiếng không chỉ vì giàu có mà còn bởi khả năng kiếm lời ngoạn mục trong các "cơn bão" tài chính, tiền tệ. Nhiều tờ báo đã gọi ông là "nhà đầu tư tài chính vĩ đại nhất trong lịch sử". Quỹ đầu tư Soros đã vào Việt Nam từ đầu năm 2010 để tìm hiểu cơ hội, và dịp Giáng sinh năm 2012 vừa qua, ông đã bất ngờ có mặt tại Việt Nam.
Kẻ kiếm lời trong "bão"

G.Xô-rốt là người Mỹ gốc Do Thái, và là chủ của quỹ đầu tư mang tên chính mình (Soros Fund Management). Ông được mệnh danh là một trong những "tỷ phú thông thái" nhất nước Mỹ.

Xô-rốt sinh ra ở Hung-ga-ri (Hungary) năm 1930 và trải qua một "tuổi thơ dữ dội" trong Chiến tranh thế giới thứ hai, một guồng máy tàn sát người Do Thái của phát-xít Ðức. Ông tới Luân Ðôn (Anh) lập nghiệp vào năm 1947, và trải qua những ngày tháng cơ cực với thân phận của dân nhập cư. Khi đó, gia đình Xô-rốt sống nhờ số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Ông cũng từng phải làm bồi bàn cho một nhà hàng sang trọng để kiếm sống. Năm 18 tuổi, ông dành dụm được một ít tiền kiếm được bằng nghề thu hoạch táo và sơn nhà thuê, để vào học tại Học viện Kinh tế - Chính trị Luân Ðôn.  Sau giờ học, ông còn làm người gác đêm ở một ga tàu hỏa. Năm 1952, ông tốt nghiệp khóa học nói trên. Năm 1956, Xô-rốt cùng gia đình vượt biển sang Mỹ.

Tại nước Mỹ, Xô-rốt khởi đầu sự nghiệp kinh doanh của mình chỉ với 5.000 USD. Phương châm kinh doanh của ông rất thực dụng: "Ðúng hay sai không quan trọng, điều quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền?". Vào năm 1973, sau một thời gian hoạt động thành công trong lĩnh vực buôn bán chứng khoán, ông thành lập Công ty quản lý tài chính Soros với số vốn 17 triệu USD. Năm 1979, ngân sách của công ty đã tăng lên tới 100 triệu USD.

G.Xô-rốt đặc biệt nổi tiếng với các vụ làm ăn trong các "cơn bão" khủng hoảng tài chính, trong đó ấn tượng nhất là vụ đầu cơ đồng bảng Anh năm 1992. Vào ngày 16 tháng 9 năm ấy, cái tên Xô-rốt bỗng trở thành tâm điểm của truyền thông, khi ông bị cáo buộc đã bán khống lượng bảng Anh có giá trị tương đương hơn 10 tỷ USD, và kiếm lời từ việc Ngân hàng Trung ương Anh do dự lựa chọn hoặc nâng lãi suất nội tệ lên ngang bằng với lãi suất tại các nền kinh tế khác trong Tổ chức sử dụng chung cơ chế tỷ giá châu Âu, hoặc thả nổi đồng nội tệ. Cuối cùng, Ngân hàng Trung ương Anh buộc phải rút đồng bảng Anh ra khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu và phá giá đồng bảng. Theo đó, Xô-rốt đã kiếm lời khoảng 1,1 tỷ USD. Và có lẽ cũng không "oan" khi rất nhiều người gắn cho ông biệt danh: "kẻ phá hoại Ngân hàng Trung ương Anh".

Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á vào những năm 1997 - 1998, cũng đã trở thành cơ hội "thu lời bạc tỷ" cho Xô-rốt. Khi đó, đồng tiền của các quốc gia Ðông - Nam Á, bắt đầu từ Thái-lan, liên tục bị phá giá; các thị trường chứng khoán châu Á tụt dốc nhanh chóng. Quỹ đầu tư của Xô-rốt bị cáo buộc đã gây áp lực lên các đồng tiền để hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược đầu cơ vào đồng tiền đó. Tuy nhiên, "con cáo già" ấy phản bác rằng: các quỹ đầu tư của ông đơn thuần kiếm lợi từ chính những yếu kém của hệ thống tài chính thế giới mà ai cũng biết. Trước hết, ông kiếm được tiền là nhờ vào khả năng phân tích các xu hướng kinh tế vĩ mô đang diễn ra để nắm bắt cơ hội.

Là một "thiên tài kinh doanh", Xô-rốt cũng là chuyên gia "phá bĩnh" các thị trường tài chính. Vào tháng 10-1997, thị trường chứng khoán Phố Uôn (Wall Street) chao đảo. Xô-rốt bị nhiều tờ báo "kết tội" là góp phần tạo ra sự "đổ vỡ tài chính" ở châu Á, gây tác động ngược lại tới thị trường tài chính Mỹ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính ở nước Nga tháng 8-1998, khi giới đầu cơ quốc tế tiến công vào đồng rúp, Xô-rốt cũng bị chỉ trích vì đã đưa ra những lời bình luận không có lợi, khiến ngay trong giờ đầu tiên của một phiên giao dịch, chỉ số chứng khoán Nga đã tụt 12% và năm ngày sau, đồng rúp đã mất tới 25% giá trị.

Không chỉ là nhà kinh doanh lắm mưu mẹo, Xô-rốt cũng là người đàn ông đa tình. Ở tuổi 82, ông cưới vợ mới, trở thành tâm điểm của giới truyền thông một thời gian dài. Tháng 8-2012, dù đã có năm con với hai người vợ, Soros vẫn quyết định "đi bước nữa". Vợ mới của "siêu đầu cơ" lừng danh này là T.Bôn-tơn (Tamiko Bolton) - một thạc sĩ kinh tế 40 tuổi xuất thân từ Ðại học Mai-a-mi (Miami), là người điều hành một trung tâm dạy Yoga qua mạng.

Với những "phi vụ" kinh doanh táo bạo, Xô-rốt được xem là một trong những nhà kinh doanh thành công nhất, là "kẻ kiếm lời trong bão" giỏi nhất, với một bản lý lịch lừng lẫy tại Phố Uôn cũng như trên khắp thế giới. Dù bị nhiều người căm ghét, song không ai có thể phủ nhận tài kinh doanh, nắm bắt cơ hội của ông. Vả chăng, những "mánh lới" phi thường mà Xô-rốt từng thực hiện cũng luôn có thể xem là các bài học đắt giá cho bất cứ nhà quản trị tài chính vĩ mô nào.