Nhưng người ruột thịt và bản tử vi vẫn ghi ông sinh ngày 22 tháng 10 năm Giáp Thân, lúc 9 giờ tối (tức ngày 07/12/1944). Ông sinh ra tại số nhà 10 phố Cửa Tả (nay là phố Phùng Khắc Khoan) gần chợ Nghệ - thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Nhưng nơi ở chính của ông lại là số nhà 25 phố Nguyễn Thái Học (Cửa Tiền). Cả hai nơi Cửa Tiền, Cửa Tả gắn với hai cửa của thành cổ Sơn Tây, là nơi trung tâm của thị xã Sơn Tây, đậm màu sắc xứ Đoài thần kỳ, huyền diệu, rất ảnh hưởng đến văn nghiệp, sử nghiệp của ông.
Hồi học phổ thông, khi ấy 16 tuổi, ông đã say mê truyện Kiều và rất yêu quý Nguyễn Du. Ngay từ tuổi này, ông đã yêu thơ và sáng tác thơ. Sau khi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông, ông đã có gần 10 năm lao động ở Nông trường Bò sữa Ba Vì, Xí nghiệp Cơ khí thị xã Sơn Tây, Trạm khí tượng thủy văn Sơn Tây, Công ty kiến trúc khu Bắc Hà Tây, rồi sau đó mới thi và trúng tuyển vào khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.
Hơn 60 năm cầm bút, TS Đinh Công Vỹ viết nhiều thể loại, từ thơ ca đến tiểu thuyết, đến các tác phẩm nghiên cứu - lý luận - phê bình văn học, sử học… Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm tiêu biểu như: “Thảm án các công thần khai quốc triều Lê” (NXB Đà Nẵng, 1991 và tái bản nhiều lần), “Phương pháp làm sử của Lê Quý Đôn” (NXB KHXH Hà Nội, 1994), “Các bậc khai quốc triều Lê” - còn có tên là “Bí sử một vương triều” (NXB VHTT, 2003), “Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam” (NXB Phụ nữ, 2004), “Bên lề chính sử” (NXB VHTT, 2005), “Nguyễn Du đời và tình” (NXB Phụ nữ, 2006), “Trái tim đồng điệu” (NXB Phụ nữ, 2007), “Chuyện lạ về 12 con giáp” (NXB Đà Nẵng, 2011), “Nhà sử học Lê Quý Đôn” (NXB VHTT, 2012), “Chuyện tình kẻ sĩ Việt Nam” (NXB Phụ nữ, 2016), “Tìm ngọc trong di sản văn chương Việt” (NXB Thanh niên, 2019), “Việt sử nói gì?” (NXB Phụ nữ, 2020), “Tìm lại thời xưa” (NXB Hội Nhà văn, 2021).
Cuốn sách: “Việt sử nói gì?”, “Tìm lại thời xưa” vừa mới xuất bản... đều là những cuốn sách dày trên 600 trang, khổ lớn. Đi sâu vào vạn vật, tìm hiểu khoa học tâm linh. Cuốn: “Chuyện lạ về 12 con giáp” do NXB Đà Nẵng in. Còn cuốn sách “Tìm ngọc trong di sản văn chương Việt” (NXB Thanh niên) dày gần nghìn trang sách, khổ lớn... Đây là một tập hợp đồ sộ về cả một đời cầm bút nghiên cứu, sáng tác văn học của ông.