Hồ... không có nước

Bạn đọc viết:

Đỗ Thị Hiền (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội):

Người dân Thủ đô nói chung và các hộ gia đình sống tại khu vực quận Nam Từ Liêm nói riêng lâu nay chắc hẳn không còn lạ lẫm tình trạng của hồ Trung Văn. Dù là hồ điều hòa, nhưng đã từ rất lâu nay công trình này hầu như cạn khô quanh năm. Gần đây, lượng nước trong hồ “khan hiếm” tới mức nhiều điểm ở lòng hồ đã trơ đáy. Nơi nào còn chút nước sót lại, cây và cỏ dại mọc lên cao ngang đầu người. Trong khi đó, những vị trí còn lại chỉ còn là mặt đất cằn cỗi, nứt toác vì nắng hè.

Dù nhiều ngày qua, Hà Nội liên tiếp đón những cơn mưa lớn, nhưng “hồ cạn” Trung Văn vẫn chẳng mấy cải thiện. Có chăng, mưa chỉ đủ sức để lại một vài vũng nước và cũng sẽ cạn khô rất nhanh sau đó. Vì thế, những lợi ích thấy được của hồ đối với người dân trong thời điểm hiện tại chỉ là nơi chụp ảnh check-in, vợt cá rô tiêu khiển hoặc bi hài hơn là… làm sân đá bóng, đánh cầu lông.

Cả một công trình hồ điều hòa luôn ở trong tình trạng khô cạn đang đưa lại những hậu quả không nhỏ. Không chỉ khiến hệ sinh thái tự nhiên chung quanh không thể phát triển bình thường, nơi này đã thật sự trở thành địa điểm lưu trữ nguồn lây bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm trong những ngày hè. Bên cạnh đó, cái tên hồ Trung Văn giờ còn trở thành nơi “xả thải” quen thuộc của một số “dân nhậu” kém ý thức. Đáng lo ngại hơn, người dân nơi đây đã bắt đầu nhận thấy sự xuất hiện của những đối tượng với hành vi lạ lùng khi tối trời, không loại trừ khả năng sử dụng chất cấm bất hợp pháp.

Với hàng loạt vấn đề đã nêu, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm quan tâm, xem xét triển khai nhanh chóng phương án cải thiện tình trạng khô hạn của hồ Trung Văn. Để vừa tránh lãng phí tài nguyên đô thị, vừa nâng cao đời sống người dân khu vực.