Hành trình mới của “Hoàng tử bé”

Hơn 13 năm từ ngày chia tay Real Madrid với tư cách cầu thủ, giờ đây “Hoàng tử bé” Santiago Solari bước vào cuộc phiêu lưu mới ở Bernabeu, trong vai trò “thuyền trưởng” của một đội bóng.

Hành trình mới của “Hoàng tử bé”

Hôm thứ ba vừa qua, Solari xuất hiện ở Trung tâm huấn luyện Valdebebas sau khi được công nhận chính thức là HLV trưởng Real Madrid, với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6-2021. Sự xuất hiện của Solari không làm cho các nhân viên ở đây bất ngờ, cũng như không bộc lộ nhiều cảm xúc như các trường hợp khác khi ra mắt chính thức.

Không hoàn toàn quá bất ngờ vì Solari vừa trải qua hai tuần làm quyền HLV, sau khi Lopetegui bị sa thải. Sở dĩ mọi người chào đón Solari một cách rất bình thản là vì từ lâu tất cả đã nghĩ đến ngày này sẽ xuất hiện.

Solari bắt đầu làm việc như một chuyên gia đào tạo trẻ cho Real từ năm 2013. Sau ba năm, ông được trao nhiệm vụ dẫn dắt đội Real Madrid B. Thời gian Solari dẫn đội B cũng là lúc Zinedine Zidane, một người bạn thân, đang cùng Real làm bá chủ châu Âu với ba chức vô địch Champions League liên tiếp (2016, 2017 và 2018).

Khi còn ở đội B, đã rất nhiều lần Solari tham gia các buổi đào tạo cùng Zidane. Đó là những lúc Solari giới thiệu các cầu thủ trẻ với Zizou. Đồng thời, trong một số buổi mà Zidane vắng mặt, Solari đã trực tiếp chỉ đạo các buổi tập cho những ngôi sao hàng đầu của Real. Vì thế, từ lâu một số cầu thủ Real, trong đó có đội trưởng Sergio Ramos, vẫn xem Solari như một thành viên ban huấn luyện.

Điều này giúp Solari rất nhiều khi ông có hai tuần tạm quyền. Bốn chiến thắng tuyệt đối, ghi 15 bàn và thủng lưới hai bàn, có ba trận giữ sạch lưới, Solari đã hoàn thành xuất sắc vai trò đóng thế, để rồi Chủ tịch Perez dành cho ông bản hợp đồng chính thức. Perez đã gạt sang một bên những ứng viên như Antonio Conte, Mauricio Pochettino hay Michael Laudrup để chọn Solari.

Từ vai trò tạm quyền đến cương vị chính thức có rất nhiều khác biệt. Sắp tới mới là thời gian mà Solari chịu áp lực thật sự. Nhưng Solari không ngại khó khăn, như cách ông từng chinh phục các CĐV khó tính nhất của Real Madrid và đứng trong hàng ngũ đội hình “Galacticos” giai đoạn 2000-2005.

Khi còn sát cánh bên cạnh những Zidane, Raul Gonzalez, Luis Figo, Ronaldo…, Solari được người hâm mộ yêu mến đặt biệt danh “El Principito” (“Hoàng tử bé”). Từ một cầu thủ của đội hàng xóm Atletico, Solari đã chiếm trọn trái tim các Madridista bằng thứ bóng đá đầy chất đam mê. Hai chức vô địch La Liga và một danh hiệu Champions League là những gì Solari có được trong thời gian khoác áo Real, trước khi sang Inter.

Sau những vinh quang đời cầu thủ, Solari đang hướng đến cuộc phiêu lưu mới. Thành công vẫn còn là bí ẩn, nhưng trước mắt “Hoàng tử bé” đang đặt dấu ấn riêng, khi xóa bỏ những vấn đề mà Lopetegui tạo ra và khôi phục bầu không khí như thời Zidane. Từ chiến thuật, đối thoại với cầu thủ, cách dùng người, Solari đang thể hiện dấu hiệu một người thừa kế hợp lý của Zidane. Tất nhiên, “Hoàng tử bé” sẽ cố chứng minh rằng mình không phải một bản sao của Zizou!