Hôm 29/1, Chelsea bị dẫn 1-2 trong chuyến làm khách đến sân của Napoli, sau đó thắng ngược 3-2. Ở trận gặp West Ham cuối tuần qua, họ thậm chí thua tới hai bàn sau hiệp một, nhưng thêm một lần vượt khó để giành trọn ba điểm. Đây là lần đầu trong lịch sử CLB tại Premier League, họ ca khúc khải hoàn dù bị dẫn hai bàn sau 45 phút.
The Blues trình diễn những bộ mặt hoàn toàn khác nhau ở mỗi hiệp. Khi tiếng còi báo giờ nghỉ vang lên, tiếng la ó vang khắp Stamford Bridge. Delap mờ nhạt, Garnacho vô hại, bộ đôi trung vệ Chalobah - Badiashile lóng ngóng. Vậy mà chỉ với những cái tên từ ghế dự bị như Cucurella, Fofana hay Joao Pedro, Chelsea đột nhiên “lột xác”, hãm thành và ghi bàn liên tục. Cả ba bàn thắng của họ đều có dấu ấn từ các cầu thủ vào thay người.
Đó cũng là minh chứng cho tài đọc trận đấu và sự quyết đoán thay đổi để lật thế cờ của tân HLV Liam Rosenior. Từ chỗ bị hoài nghi khi được bổ nhiệm gần một tháng trước, chiến lược gia 41 tuổi này đã thuyết phục được cả ban lãnh đạo lẫn CĐV Chelsea. Trong chuỗi bảy trận dẫn dắt The Blues, ông thắng đến sáu lần, chỉ để thua duy nhất Arsenal (nhưng còn cơ hội sửa sai) tại lượt đi bán kết cúp Liên đoàn.
Với gương mặt khá “non” và cặp kính trên mắt, Rosenior nhìn giống một… nhân viên IT hơn HLV bóng đá. “Lý lịch” của ông cũng không có gì đặc biệt: Từng là trợ lý cho Wayne Rooney ở Derby County, cầm quân ở Hull City và Strasbourg. Trước khi ngồi "ghế nóng" thay Enzo Maresca, Rosenior là kẻ vô danh. Vậy tại sao ban lãnh đạo Chelsea lại chọn HLV rất trẻ này?
Thứ nhất, Rosenior “dễ dùng”. Khác với các HLV danh tiếng thường yêu cầu quyền kiểm soát toàn diện về chuyển nhượng, ông là mẫu chiến lược gia hiện đại, sẵn sàng làm việc với cấu trúc có sẵn. Thứ hai, trước khi đến Chelsea, Rosenior có 18 tháng thành công tại Strasbourg, CLB cùng chủ sở hữu với Chelsea. Điều này giúp ông hiểu rõ triết lý vận hành, cách quản lý nhân sự và các tiêu chuẩn mà giới chủ yêu cầu mà không cần thời gian thích nghi. Thứ ba, dù bề dày huấn luyện chưa nhiều, Rosenior được đánh giá cao ở khả năng kết nối cảm xúc với cầu thủ và mài giũa “ngọc thô”.
Tất nhiên, thành tích ấn tượng của vị tân HLV này cũng một phần nhờ lịch thi đấu khá dễ chịu của Chelsea trong thời gian qua. Tuy vậy, không thể phủ nhận dấu ấn của ông trong một tháng đầu cầm quân ở Stamford Bridge. Áp lực kết quả chưa quá nặng, và Rosenior sẽ còn nhiều “đất diễn” khi các CĐV đã bắt đầu yêu thích chuyện “đi trên dây” về cảm xúc trong mỗi trận đấu của ông.
Càng ngày, xu thế CLB lớn đặt niềm tin vào HLV trẻ thay vì những nhà cầm quân lão luyện càng rõ nét. Đó là cơ hội để những thuyền trưởng như Rosenior bước ra ánh sáng và khẳng định tài năng.