Điều hối tiếc nhất

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports trước trận cuối dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola tiết lộ điều khiến ông hối tiếc nhất trong 10 năm gắn bó Etihad là không cho thủ môn Joe Hart cơ hội chứng tỏ tài năng.

Điều hối tiếc nhất

Ngay khi tiếp quản Man City mùa hè năm 2016, Pep cần thủ môn chơi chân tốt để phù hợp triết lý kiểm soát bóng. Hart, dù nổi tiếng giỏi phản xạ, chỉ là sự lựa chọn thứ ba sau Claudio Bravo và Willy Caballero, rồi bị đẩy sang Torino theo dạng cho mượn. Mùa 2017-2018, Hart tiếp tục bị cho mượn đến West Ham trước khi City “bán đứt” anh cho Burnley.

“Đáng ra tôi phải nói: Joe, hãy cùng thử, nếu không hiệu quả, chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi bạn phải đưa ra quá nhiều quyết định và có thể mắc sai lầm”, Pep trải lòng.

Chiến lược gia 55 tuổi cũng chia sẻ, ông quyết định rời đi vì đã cạn kiệt năng lượng, trạng thái “giống hoàn toàn” Jurgen Klopp khi rời Liverpool. Pep cũng đùa về việc sẽ mời Gary Neville và Jamie Carragher đi uống bia vì họ ca ngợi ông là HLV xuất sắc nhất. Tuy nhiên Pep khẳng định, điều làm ông hạnh phúc hơn cả là tin nhắn thoại chúc mừng của Sir Alex Ferguson.

Dù tạm nghỉ công tác huấn luyện, Pep vẫn nhận lời làm đại sứ toàn cầu cho City Football Group, tập đoàn hiện đang điều hành 10 đội bóng trên toàn thế giới, nổi bật nhất chính là Man City. Trong vai trò này, ông sẽ đưa ra lời khuyên về mặt kỹ thuật cho Man City và các CLB liên kết của họ.