Man City sụp đổ

Một trong những bất ngờ lớn nhất ở Champions League diễn ra khi Bodo/Glimt thắng Man City 3-1. Kết quả này phơi bày nghiêm trọng những vấn đề mà đội bóng của Pep Guardiola trải qua.

Việc Rodri nhận thẻ đỏ khiến Man City nhận thất bại nặng nề tại Champions League.
Việc Rodri nhận thẻ đỏ khiến Man City nhận thất bại nặng nề tại Champions League.

Bodo/Glimt vừa giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của họ tại giải đấu cấp CLB cao nhất châu Âu. Thời tiết băng giá không giúp ích gì nhiều cho đội chủ nhà ở thành phố Bodo xa xôi của Na Uy, phía bắc vòng Bắc Cực. Đêm thi đấu ghi nhận nhiệt độ âm 1oC. Nhưng Bodo/Glimt chẳng cần đến cái lạnh ấy. Họ chỉ cần tình trạng báo động của đối thủ Man City.

Đội bóng của Pep Guardiola bị cuốn phăng, trở thành món đồ chơi trong tay 4 người bạn: Ole Blomberg, Petter Hauge, Hakon Evjen và Kasper Hogh. Cả 4 cùng nhau tạo ra 3 bàn thắng, đáng lẽ có thể là 4 hoặc 5 bàn. Họ đã làm nên lịch sử: Kể từ năm 2007, Champions League mới lại chứng kiến một chiến thắng của đại diện Na Uy. Nhân tiện, lần cuối cùng ấy Pep Guardiola còn chưa huấn luyện chuyên nghiệp.

Man City đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Không chỉ bởi khả năng giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 có thể bị đe dọa, mà còn vì vấn đề lớn hơn. Họ thiếu cầu thủ. Khoảng 500 triệu bảng chi cho chuyển nhượng kể từ năm 2024 nhằm tái thiết đội hình đã không đủ, hoặc rơi vào khoảng không. Chuyến đi Na Uy phơi bày rõ một quán tính đi xuống.

Kể từ khi Rodri bắt đầu hồi phục chấn thương dài ngày và trở lại đội hình chính vào ngày 4/1 trước Chelsea, Man City chưa thắng thêm trận nào ở Premier League. Hôm đó xảy ra tai họa mà tập thể này chưa vượt qua được. Trước Chelsea, Gvardiol và Ruben Dias chấn thương. Hai hậu vệ dày dạn kinh nghiệm gia nhập danh sách vắng mặt vốn đã có John Stones và Nunes, khiến nền tảng hàng phòng ngự nằm cả trong phòng y tế.

Án treo giò của Bernardo Silva ở lượt Champions League mới nhất tháo nốt “con ốc” áp chót khỏi "khung gầm" đội bóng. Tại Na Uy, Rodri trở nên đơn độc. Chung quanh anh là những đồng đội có nhiều vấn đề: Các trung vệ run rẩy, tiền vệ lơ đễnh hoặc thiếu trách nhiệm, và những tiền đạo quá tự mãn để chịu hỗ trợ phòng ngự.

“Chúng tôi thiếu những cầu thủ quan trọng ở các vị trí then chốt và thiếu sự chắc chắn”, Pep Guardiola thở dài sau trận. “Họ khai thác sau lưng chúng tôi và khiến chúng tôi khổ sở. Từ khi bước sang năm 2025, chúng tôi rơi vào giai đoạn mà mọi chi tiết nhỏ đều quay lưng lại và mọi thứ đều diễn ra tệ”.

Man City đến Na Uy sau các kết quả hòa Chelsea (1-1) và Brighton (1-1), cùng trận derby thua Man United (0-2). Bodo/Glimt trước đó hòa 3 và thua 3 tại Champions League. Gặp City, họ thấy một xa lộ dẫn thẳng tới vinh quang. Mở màn phút 22, rồi phút 24. Cả hai bàn đều bắt nguồn từ những pha phá bóng tuyệt vọng của trung vệ City. Mỗi đội ghi 1 bàn sau giờ nghỉ, với kết quả 3-1 cho chủ nhà.

Cơn tuyệt vọng của Man City lên đỉnh điểm khi Rodri nhận thẻ đỏ. Marc Guehi đã đến để bổ sung hàng thủ, và rất nhiều việc đang chờ Pep giải quyết.