1 Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất. Nhưng có lẽ về bản chất, cái đẹp nhất ấy không mang tính độc quyền. Bởi trẻ mà không đủ can đảm, thiếu nhiệt huyết, nhạt đam mê và phung phí mình cho những hão huyền, phù phiếm thay vì nung nấu hoài bão, hăng say trải nghiệm và dám dấn thân..., thì đó là sự hoang phí thảm hại nhất.
Tuổi trẻ tình nguyện (ảnh nhỏ). Ảnh:THÂN TÌNH
Hơn tám trăm năm trước, ông cha ta chẳng đã răn dạy: "Nam nhi tự hữu xung thiên chí/Hưu hướng Như Lai hành xứ hành". Đại ý, làm trai phải có chí xông pha tận trời cao, cớ gì phải lẽo đẽo lần theo vết chân của Phật tổ Như Lai. Lời răn ấy nay còn nguyên giá trị với không chỉ các đấng nam nhi. Đành rằng, tuổi trẻ- trong khát khao khẳng định mình- thường chênh vênh giữa được và mất, giữa thành công và thất bại. Nhưng nếu hiểu rằng, so với những người thất bại, người thành công thật sự đã thất bại nhiều lần hơn, chỉ đơn giản là vì họ đã cố gắng nhiều lần hơn, ta sẽ càng thêm trân trọng. Nhà bác học Anh-xtanh (Albert Einstein) cũng chẳng đã từng nói: Từ trên cao, Tạo hóa mỉm cười nhìn xuống, Người đã trao cho chúng ta một lòng khao khát khám phá nhiều hơn là khả năng trí tuệ để làm việc ấy... Và vì thế, nhà văn Đốt-xtôi-ép-xki (E. Dotxoiepxki) chỉ rõ: Tài năng sẽ bị mai một nếu ta không có những ý tưởng lớn và không tận tâm với những chi tiết dù nhỏ nhất.
2 Có quá nhiều câu chuyện kể về những con người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, cùng cực để rồi họ có động lực vươn lên thành công. Cũng như có khá nhiều câu chuyện kể về những con người sinh ra trong hoàn cảnh và môi trường thuận lợi, ước mơ của họ được chắp cánh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, song họ vẫn cần tự tạo động lực cho mình để vươn lên thành công hơn nữa. Còn ngược lại, đáng trách và đáng tiếc cho những ai ỷ vào khó khăn, thậm chí ỷ vào lợi thế mà không biết ước mơ, không dám hành động để thật là mình như mình có thể. Nói cách khác, ai cũng có thể vươn lên cho dù xuất thân trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, thành tích học tập ra sao. Có điều, xin đừng do dự, đừng dấn thân nửa vời. Bởi, người do dự không bao giờ thành công. Đúng như nhiều bạn trẻ tâm sự: Chỉ cần một tư duy đúng đắn, nuôi dưỡng khát vọng lớn và dám dấn thân lăn xả từng việc nhỏ bằng tất cả trách nhiệm của mình, ai cũng có thể ước mơ và hành động để toại nguyện ước mơ.
3 Có ý kiến cho rằng, so với các thế hệ cha anh ngày trước, chất lý tưởng của lớp trẻ hôm nay có phần mờ nhạt. Rằng, cuộc dấn thân tận cùng nào cũng đòi hỏi sự cháy bỏng của nhiệt huyết và sự tôn sùng, say mê lý tưởng, nhiều khi như tinh thần mộ đạo của các tín đồ. Nhưng dường như những phẩm tính ấy đang thưa vắng nơi lớp lứa các bạn trẻ hôm nay? Ở mức độ nào đó, tôi không tin như vậy. Trái lại, tôi tin có không ít bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực vươn lên với những khát vọng lớn, phục vụ trước hết cho đất nước, sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Bởi lẽ, ít ra, hầu hết các bạn đều sinh trưởng trong môi trường mà ngay từ mái ấm gia đình đã thường trực những tấm gương của cha ông về lý tưởng cách mạng và lẽ sống. Có điều, trong mỗi thời kỳ và hoàn cảnh khác nhau, sự cảm nhận và cách hướng tới những giá trị cao đẹp mà bình dị ấy không nhất thiết phải giống nhau. Nói cách khác, ở mỗi thời kỳ và hoàn cảnh khác nhau, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần phụng sự Tổ quốc và cao hơn là tinh thần sẵn sàng xả thân cho lý tưởng cùng những hoài bão... luôn cần có cách thể hiện phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống.
Một trong những bằng chứng đủ sức thuyết phục là trong nhiều năm qua, chúng ta đã gặp biết bao bạn trẻ không chút phân vân, sẵn sàng từ bỏ công việc ít đau đầu hơn mà lại bảo đảm cuộc sống khá, thậm chí khá giả, dấn thân vào con đường nghiên cứu một đề tài khoa học mà các bạn tin rằng giá trị thực tế của nó có ích cho đất nước. Rồi các bạn trẻ hăng say làm công việc kết nối cộng đồng, lo cho môi trường, lo cho những trẻ em nghèo khó nơi vùng sâu núi cao, lo cho các em con chữ v.v. và v.v. Đương đầu với bao thử thách, hy sinh, nhưng các bạn lại tìm thấy niềm vui và ý nghĩa đích thực ở đó, đơn giản bởi các bạn đã biết sống và dám sống sao cho tuổi trẻ của mình ý nghĩa nhất.
Vượt qua những đàm tiếu, dèm pha, vượt qua sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự thành công, vượt qua cả những lời khuyên răn của người thân vì thương lo cho cá nhân mình, và bằng tất cả sự trả giá đó (theo góc nhìn và sự cảm nhận của người ngoài cuộc), gương mặt các bạn trẻ kia luôn ánh lên niềm hạnh phúc thật sự, và tôi hiểu, niềm hạnh phúc đó không dễ khiến nhiều người chia sẻ.
Một đất nước muốn vươn ra cùng thế giới, tự tin và kiêu hãnh trên sân chơi toàn cầu, cần lắm những bạn trẻ dám khát vọng lớn, dám ước mơ lớn và dám dấn thân để vươn tới ước mơ. Và, để làm được điều đó, biết bao tấm gương sáng của tinh thần dấn thân vì niềm khát khao khám phá, khát khao khẳng định mình với mục đích phụng sự cộng đồng đã chỉ ra một thực tế nghiệt ngã: Đầu tiên họ làm ngơ, tiếp đến họ dèm pha, rồi họ chống bạn, nhưng nếu đủ kiên trì và bản lĩnh, bạn sẽ thành công.
| Mỗi người chỉ có một thời tuổi trẻ. Nếu thật sự có hoài bão, nếu thật sự muốn vươn tới ước mơ, cần chuẩn bị thật kỹ hành trang cho mình. |