"Gí điện"!

Trong cuộc đấu tranh với những tiêu cực của một đồng chí phụ trách có thế lực trong cơ quan, ông là người đấu tranh rất thẳng thắn. Không những có tinh thần đấu tranh, mà vì phụ trách một cơ quan quan trọng cho nên ông còn có nhiều chứng cứ. Ông lại cũng ở bộ phận phụ trách cho nên hội đủ những điều kiện để lời nói "có gang có thép". Do đó, ông tập hợp được không ít người ủng hộ và họ coi ông là chỗ dựa trong cuộc đấu tranh này.

Thế rồi đang hăng hái, tỏ thái độ đấu tranh đến cùng làm rõ phải trái, bỗng thấy ông im lặng, nói lời hòa giải. Anh em cùng chung sức trong cuộc đấu tranh thấy rất khó hiểu, tìm mọi cách để hiểu. Có người thân tình hỏi ông: "Sao cậu lại thế, dũng khí để đâu rồi". Ông không trả lời nhưng tỏ ra rất buồn, chính vì thế họ lại càng tìm cách tìm hiểu.

Cũng không lâu, có người biết được nguồn cơn. Khi ông ấy biết rõ thì ông ấy cũng lại buồn... Thấy thế mọi người càng gặng hỏi:

- Có gì thì nói cho bọn mình biết với!

- Khổ quá, cậu ta bị "gí điện".

- Gí điện là thế nào?

- Cậu ta có người thân mắc khuyết điểm, vi phạm luật pháp. Bọn tiêu cực đã dự báo và chuẩn bị sẵn vì chúng có người làm trong cơ quan bảo vệ luật pháp cho nên biết rõ, cho người đến nói thẳng thừng theo kiểu mặc cả ở chợ: "Nếu ông còn theo đuổi đấu tranh vụ này thì người thân của ông sẽ bị khởi tố!", nghĩa là "gí điện" với điện thế đủ để cậu ta giật mình. Thế là cậu ta chấp nhận "cho qua" để cứu người thân.

- Thì ra thủ đoạn "gí điện" là thế, bọn tiêu cực thâm hiểm thật! Cho nên nếu thẳng thắn đấu tranh thì bản thân và gia đình phải không dính bùn!