1/ Trong sản xuất nông nghiệp, khi nói đến được mùa hay mất mùa là nói đến mùa lúa. Người xứ Thanh mấy ai không biết câu nói: “Được mùa Nông Cống sống mọi nơi”. Câu nói ấy có nghĩa vùng đất sâu trũng Nông Cống này lại là vùng lúa có diện tích lớn nhất với 11 nghìn ha trong số 15 nghìn ha cây trồng. Trước đây chỉ qua vài trận mưa xối xả từ dải núi Nưa tràn xuống là đồng ruộng ngập úng, cây lúa không thể nào ngẩng đầu lên được. Cách đây 42 năm, năm 1976 tôi đã viết bài đăng trên Báo Nhân Dân: “Thanh Hóa một bước thắng thiên nhiên”, nói về phong trào làm thủy nông. Trong bài có đặt ra vấn đề hoặc là chịu cảnh mất mùa, hoặc là làm thủy nông để tăng năng suất, tăng sản lượng lúa. Thanh Hóa đã chọn con đường thứ hai, huy động hàng trăm nghìn lao động trong tỉnh tiến quân về Nông Cống đào mương tiêu, nước từ đồng ruộng ra sông Hoàng, sông Lý và sông Thị Long. Cùng với những trạm bơm lớn nhỏ là những trạm điện, lưới điện được xây dựng mỗi năm một nhiều, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho đời sống cây lúa.
2/ Mới đây, sáng mùa đông lạnh ướt, về thăm Điện lực Nông Cống, ngồi trong phòng chờ giám đốc đi khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang lưới điện, nghĩ tới anh thợ điện đang phải dầm mình trong gió rét lội đồng kéo dây, hoặc phải trèo lên dốc cao, triền đồi để sửa chữa trạm điện, mới thấy việc cung cấp điện ổn định không phải dễ.
Nói chuyện với Giám đốc Điện lực Nông Cống Nguyễn Anh Dũng, tôi chia sẻ với tâm tư của anh. Dân có điện dùng ai chẳng vui, nhưng để xảy ra sự cố mất điện thì ai cũng bức xúc, thậm chí tức giận vì mất điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, thiệt hại cho sản xuất kinh doanh. Anh thường nhắc nhở đồng đội bưng bát cơm trắng lên ăn, đừng quên công lao một nắng hai sương của bà con nông dân. Cây lúa là lẽ sống của nông dân, là an ninh lương thực, là mặt hàng xuất khẩu của đất nước, ngành điện phải vì những mục tiêu đó mà không được chủ quan, cửa quyền, phải cố gắng hết mình giữ cho dòng điện ổn định có chất lượng phục vụ tốt nhất cho yêu cầu thâm canh.
Giám đốc Dũng là kỹ sư điện có hơn 30 năm trong nghề đã từng được điều động lên công tác ở huyện miền núi Quan Hóa, rồi về công tác ở huyện miền biển Tĩnh Gia, 10 năm nay làm Giám đốc điện lực vùng lúa Nông Cống. Anh về đây ngay sau khi ngành điện tiếp nhận lưới điện nông thôn. Việc anh cần làm là tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Công ty Điện lực Thanh Hóa về chủ trương và cung cấp vật tư thiết bị, đồng thời động viên anh em cán bộ công nhân nêu cao trách nhiệm, ra sức sửa chữa, nâng cấp mạng lưới điện trong huyện, thực hiện chế độ bán lẻ điện đến 100% hộ với 27.500 khách hàng dùng điện, trong đó có khách hàng của ba huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Như Thanh. Trên diện tích tự nhiên của Nông Cống hơn 285 km2 đã được bao phủ bởi một mạng lưới điện gồm 355 trạm biến áp có tổng dung lượng 90.741 kVA; 368 km đường dây 35,10 kV; hơn 564 km đường dây 04 kV. Tro ng vòng mười năm từ 2008 - 2018, sản lượng điện cung cấp cho Nông Cống tăng bốn lần, hiện nay cung cấp từ 13-15 triệu kW/h mỗi tháng, cơ cấu cung ứng điện cho nông nghiệp chiếm đến 30%. Không ngạc nhiên khi biết doanh thu tiền bán điện từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ bơm thủy lợi, điện sinh hoạt… năm 2018 Điện lực Nông Cống đạt mức thu hơn 190 tỷ đồng. Con số ấy không dễ có ở những huyện khác được coi là thuần nông.
3/ Gặp Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống Nguyễn Văn Tuấn, ông cho biết: “Mấy năm qua Nông Cống được mùa là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện với địa phương trong công tác tưới tiêu theo lịch thời vụ, dẫn đến thành quả dù diện tích lúa giảm 600 ha cho những yêu cầu khác, nhưng sản lượng lúa lại tăng so với trước từ 123 nghìn tấn lên 139 nghìn tấn, năng suất vụ chiêm đạt 7,2 tấn/ha, giữ vững ngôi đầu sản xuất lúa trong tỉnh.
Từ những con số nêu trên cho thấy ngành điện đã góp phần quan trọng vào sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, cũng là góp phần xây dựng nông thôn mới, làm cho một vùng đất sâu trũng mãi mãi trở thành một vựa thóc lớn của tỉnh Thanh.