Bond Live in Vietnam

Dư âm đẹp đẽ

Cho đến khi bài viết này lên khuôn in, bản tin mới nhất trong mục Tin tức (News) về nhóm nhạc Bond trên trang chủ của nhóm: bondquartet.com vẫn là tin về buổi biểu diễn tại Việt Nam.
Đồng chí Lê Quốc Minh, đại diện Ban tổ chức, nhận món quà của Bond là cây đàn violin có chữ ký của bốn thành viên.
Đồng chí Lê Quốc Minh, đại diện Ban tổ chức, nhận món quà của Bond là cây đàn violin có chữ ký của bốn thành viên.

Hình ảnh đại diện mà nhóm chọn đăng là tấm hình quảng bá cho buổi diễn cùng nội dung ngắn gọn: “BOND will perform at the National Convention Center in Hanoi as part of the Good Morning Vietnam series on 5th October 2024. Proceeds from ticket sales will go to support victims affected by Typhoon Yagi” (Bond sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội như là phần thuộc serie chương trình Good Morning Vietnam, vào ngày 5/10/2024. Doanh thu từ bán vé sẽ được dùng để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi).

Phần thông tin cập nhật ngắn gọn thật ra rất đặc biệt nếu biết rằng, cùng trong mục Tin tức ấy, các hoạt động trước đó của Bond chỉ được thông báo vài từ ngắn ngủi trên trang chủ sau khi chúng đã diễn ra, và thường không ghi ngày, tháng cụ thể. Riêng với sự kiện tại Việt Nam, Bond đã cập nhật từ trước khi sự kiện diễn ra, như là cách bày tỏ sự mong đợi và tình cảm của họ dành cho Việt Nam, nhất là cho chương trình biểu diễn lần đầu của nhóm hướng tới mục đích thiện nguyện, sau hơn 20 năm kể từ khi nhóm được thành lập, năm 2000.

Lại nhớ trong buổi họp báo, Gay-Yee Westerhoff, thành viên chơi cello duy nhất của nhóm, dường như không kìm được những giọt nước mắt, khi cùng cả nhóm xem lại một số hình ảnh cơn bão Yagi càn quét qua nhiều tỉnh, thành phố miền bắc. Chia sẻ với Nhân Dân cuối tuần sau đó, chị nói: “Trong những khoảnh khắc ấy, tôi rất buồn nhưng cũng len lỏi ý nghĩ sẽ cố gắng nhiều nhất để có một đóng góp giúp đỡ họ, dù bé nhỏ. Tôi đã xem tất cả thông tin về cơn bão này qua các kênh truyền thông ở London và chúng làm lay động trái tim tôi…”.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, số tiền thu được từ đêm diễn “Bond Live in Vietnam” đạt khoảng 2 tỷ đồng. Trước đó, Báo Nhân Dân đã huy động từ các nguồn ủng hộ, đóng góp được 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền 3,5 tỷ đồng này sẽ được Ban tổ chức ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáu tiết mục biểu diễn đầu tiên của Bond tối 5/10 đã được dàn dựng đầy sáng tạo: lấy cảm hứng từ bộ tứ bình Tố nữ của nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống, Hà Nội, bốn nữ nghệ sĩ diện trang phục áo dài lụa, biểu diễn phía trước bốn tấm phông nền lồng ghép hình ảnh những phong cảnh, điểm đến du lịch văn hóa nổi tiếng trên khắp đất nước ta. Sự hòa quyện và gắn kết con người, văn hóa vô hình mà như hữu hình trong đêm nhạc đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hơn 4.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Bond còn có một ngày rưỡi ghi hình cho MV quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trước khi trở lại London vào chiều 8/10.

Cảm ơn Bond, dư âm đẹp đẽ!

Dư âm đẹp đẽ ảnh 1

Thiết kế sân khấu với hình ảnh danh thắng Việt Nam cho các tiết mục của Bond lấy cảm hứng từ bộ tứ bình Tố nữ, tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: THÀNH ĐẠT