Trầm lắng bán, mua
Ngồi buồn bên sạp hàng đầy ắp bưởi, cam, xoài, chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương bán trái cây tại chợ Cồn (Đà Nẵng) than thở:“Chỉ vài tuần trước còn bán chạy lắm, có ngày không đủ hàng để bán. Vậy mà gần đây khách thưa hẳn, trái cây chín tới không có người mua dù giá đã hạ 20-30% rồi”.
Không riêng trái cây, quần áo và các mặt hàng tiêu dùng khác cũng rơi vào cảnh vắng khách. Cô Lê Thị Lan, chủ cửa hàng quần áo tại chợ Hàn (Đà Nẵng) cho biết: “Thường mỗi năm sau Tết là ế, nhưng năm nay còn ế ẩm hơn. Trước Tết bán hàng đến… không kịp thở, giờ ngồi cả ngày chẳng có khách đi qua. Thi thoảng có khách nước ngoài vào xem nhưng cũng chẳng mua”.
Những ngày này, buôn bán ế ẩm là tình trạng chung tại nhiều chợ truyền thống. Ông Nguyễn Văn Phước, một tiểu thương bán thực phẩm khô ở chợ Tam Kỳ (Quảng Nam) bộc bạch: Tụi tôi mong qua rằm tháng Giêng, tình hình buôn bán sẽ khá hơn. Nhưng năm nay có vẻ khó đoán. Qua rằm rồi mà hàng tươi cũng ế, hàng khô thì bày ra rồi cất vô, bà con tiểu thương đều lo lắng.
Dạo một vòng các siêu thị lớn như Big C, Lotte Mart... ở Đà Nẵng, tình hình cũng không khá hơn. Chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên siêu thị cho biết: Vắng khách quá, nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn còn tồn trên kệ, cả tuần rồi không cần bổ sung thêm. Tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng, người mua thậm chí… ít hơn nhân viên siêu thị. Doanh thu những ngày này giảm đáng kể. Các cửa hàng Bách Hóa Xanh còn phải “kích cầu” bằng cách tặng thêm 200 gram khi mua 1 kg thịt lợn và giảm 50% giá rau xanh từ sau 6 giờ chiều.
Tìm kênh mới tiếp cận khách hàng
Trong khi các tiểu thương rơi vào cảnh ế hàng, người tiêu dùng cũng có lý do riêng để hạn chế mua sắm. Bà Nguyễn Thị Thanh, một khách hàng tại chợ Đông Ba (Huế), chia sẻ: “Sau Tết, nhà còn nhiều đồ ăn dư nên chưa cần mua thêm. Với lại đầu năm mới chưa có thu nhập, nên mua gì cũng phải tính toán”.
Cũng chuyện giảm mua, bà Hà Thị Mai, một người nội trợ ở Hội An (Quảng Nam) cho hay: “Kinh tế khó khăn chung, tôi chỉ mua đồ dùng qua ngày. Mọi người cũng muốn dành tiền lo chuyện làm ăn, chưa dám chi tiêu mạnh”.
Lượng khách giảm mạnh vào nửa cuối tháng Giêng khiến các tiểu thương không khỏi lo lắng. Một số tiểu thương đã tìm cách chuyển hướng kinh doanh, tận dụng các kênh bán hàng online để đẩy mạnh tiêu thụ. Chị Lê Thị Thắm, chủ sạp đặc sản miền trung tại chợ Hội An cho biết: Khách hàng của tôi cũng là người quanh đây và lười đi chợ, mức tiêu thụ cũng không cao. Vì vậy tôi đăng bán hàng trên Facebook, Zalo, chạy thêm chương trình khuyến mãi, giao hàng tận nơi... mong có thêm đồng ra, đồng vào.
Chật vật tìm cách tiếp cận khách hàng, anh Nguyễn Phạm Hoàng Huy, buôn bán hàng gia dụng chợ Hội An cho rằng: Bán hàng online cũng là kênh mới để tiếp cận khách hàng nhưng người dân chỉ mua mấy loại hàng mà chợ truyền thống chưa bán hoặc bán giá đắt hơn trên mạng thôi. Nhiều người vẫn có thói quen xem hàng thật trước mắt rồi mới mua, bởi lo ngại về chất lượng hàng hóa trôi nổi. Thời điểm hiện tại, mua bán chững lại vẫn là do vừa hết nghỉ Tết, người dân còn lo tập trung làm việc kiếm tiền”.
Tại chợ Đông Ba (Huế), dù các cửa hàng đã giảm giá mạnh nhưng cũng không tiêu thụ được nhiều. Bà Chu Thị Liên, một tiểu thương lâu năm buôn bán quần áo buồn rầu: “Hàng tồn nhiều, mà khách chủ yếu hỏi rồi đi”.