Còn lắm nỗi đau
Ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Bến Tre, người dân rất quý trọng ông Lê Minh Trí (thường gọi là ông Ba Trí), Đại tá quân đội về hưu, hay giúp đỡ người thiếu khó trong cuộc sống.
Thay vì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già, ông Ba Trí không an lòng khi Thạnh Phong vẫn còn là xã nghèo, nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam, người dân còn vất vả mưu sinh.
Thạnh Phong quê của ông là nơi có đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam ở Bến Tre, nơi biệt kích seal quân đội Mỹ đổ bộ đêm 25-2-1969 tàn sát 21 người dân vô tội. Vùng đất căn cứ kháng chiến này từ những năm 1960 đến 1975 bị nhiều trận càn quét với hàng nghìn tấn bom đạn, máy bay B52 rải thảm. Nhiều đợt thuốc độc khai quang diệt những cánh rừng ngập mặn, nhưng dân quân ở đây vẫn chiến đấu ngoan cường bảo vệ căn cứ cách mạng, đầu cầu tiếp nhận vũ khí cho kháng chiến ở miền nam.
Sau chiến tranh, Thạnh Phong thống kê có 236 liệt sĩ, 104 thương binh, 48 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 45 nạn nhân chất độc da cam. Nhiều gia đình, cha mẹ là thế hệ sinh sau năm 1975 mà con cái họ vẫn mắc phải dị tật do chất độc này. Như trường hợp em Phạm Thị Trường Lam ở ấp Thạnh Hòa, bảy tuổi mà chân tay co quắp. Hay em Nguyễn Dạ Như Thảo, cùng ấp Thạnh Hòa. Em Thảo tám tuổi nhưng thân hình như em bé một tuổi, bàn tay, chân cong quẹo. Còn các em Võ Thị Yến Thư ở ấp Thạnh Lộc và em Trịnh Thị Lý ở ấp Giồng Dài… bị chứng thiểu năng trí tuệ.
Đồng cảm với người nghèo khó
Là người lính, ông Lê Minh Trí từng chứng kiến bom pháo, thuốc độc khai quang giặc đánh phá xơ xác những vùng quê nơi tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam. Đau thương mất mát không sao kể xiết. Sau chiến tranh, những miền quê này đi lên từ đổ nát, cái đói nghèo chưa dứt được, trong đó có quê hương Thạnh Phong của ông.
Đại tá Lê Minh Trí đã nhận phân công làm Bí thư chi bộ ấp rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và kiêm luôn Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - bảo vệ quyền lợi trẻ em. Ngoài Hội Cựu chiến binh có định suất là lương cơ bản chủ tịch hội, hai hội còn lại ông kiêm nhiệm, không lương.
Với cương vị chủ tịch ba hội trên, ông lặn lội đến gặp các đồng đội cũ, bạn bè, con cháu ở nhiều tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp quen biết. Trường hợp chưa quen hoặc được người giới thiệu, ông xin điện thoại, địa chỉ tìm đến vận động. Qua mạng xã hội facebook, ông giới thiệu những hoàn cảnh nghèo, nạn nhân chất độc da cam tìm người giúp đỡ.
Mỗi năm ông vận động mọi người xây dựng được năm đến bảy căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa và nhà tình thương cho người nghèo (có năm ông vận động được hơn 10 căn nhà). Từ khi nghỉ hưu năm 2012 đến nay, ông đã vận động được 70 căn nhà cho các đối tượng trên. Có những gia đình nghèo cần sửa gấp nhà để ở, chưa vận động được, ông lấy tiền lương hưu của mình hỗ trợ mua xi-măng và đòn tay. Ông đã giúp mọi người tổng cộng 85 bao xi-măng và một bộ đòn tay.
Được biết, hiện nay ông Ba Trí và Hội còn giúp hằng tháng cho ba nạn nhân chất độc da cam, mỗi gia đình 10 kg gạo. Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền lợi trẻ em huyện Thạnh Phú nhận xét: Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin - Bảo vệ quyền lợi trẻ em xã Thạnh Phong là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật nhất huyện. Chủ tịch Hội Lê Minh Trí không chỉ vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh giúp xã nhà mà còn vận động giúp nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn ở các xã lân cận. Tâm huyết của ông đã được huyện, tỉnh trân trọng ghi nhận và tặng nhiều giấy khen, bằng khen…