- Khi bàn về "báo lá cải" họ trở lại từ đầu để xác định "báo lá cải" là gì, bộ mặt nó ra sao?. Mấy ông học hành giỏi giang mang những định nghĩa ở phương Tây nơi xuất xứ của nó để giải thích nhưng xem ra lại không hoàn toàn giống những gì mà người ta đang hiểu.
- Thông thường người ta hiểu "báo lá cải" là những tờ báo hay đăng những tin bài giật gân, câu khách, chủ yếu đăng chuyện "tình, tù, tội", khai thác đời tư những người nổi tiếng, miêu tả tỉ mỉ chuyện tình éo le, khai thác tỉ mỉ những chuyện tình dục, hành vi bạo lực. Có người nói "Họ rưới máu và phủ nội y trên tít các bài báo" để câu khách, đọc bẩn cả mắt.
- Mấy ông bị cho là làm ở mấy tờ "báo lá cải" lúc đầu nổi khùng phản đối, nhưng sau cũng nguôi dần vì chẳng ai động tới ông bà đó. Mấy tờ báo đó lại có số phát hành cao hơn mấy tờ báo gọi là đúng đắn. Cho nên họ có lập luận "Có cung thì ắt có cầu", có nhu cầu của người đọc thì họ đáp ứng.
- Lại đưa lý luận "cung cầu" theo kiểu thị trường. Con nghiện có nhu cầu cần ma túy, thế là có "cung" chứ gì, nếu thả lỏng thì "nguồn cung ấy ngày sẽ càng lớn". Thế thì bọn buôn và bán ma túy là những người đáp ứng "cầu" vì cung càng lớn thì cầu sẽ càng lớn. Và cứ luận điệu "có cung ắt có cầu" như ông, rồi thả lỏng thì bọn buôn bán ma túy là những người đầu tiên hoan nghênh luận điệu này và gây hậu quả xã hội khôn lường!