“Cơn lốc” bên đường biên

Chia điểm đáng tiếc với Liverpool, Man City không chỉ bị chấm dứt chuỗi 23 trận thắng liên tiếp tại sân nhà trên mọi đấu trường, mà còn đánh mất ngôi đầu Premier League. Tuy nhiên, kết quả trận đấu không che mờ được màn trình diễn ấn tượng của Jeremy Doku, ngôi sao trẻ đang lên trong tay Pep.
0:00 / 0:00
0:00
Jeremy Doku (bên trái) chơi ấn tượng trong trận đấu với Liverpool.
Jeremy Doku (bên trái) chơi ấn tượng trong trận đấu với Liverpool.

Nói không quá, Doku đã “xới nát” hành lang biên phải của Liverpool trong lần đầu góp mặt ở trận derby nước Anh. Thống kê cho thấy trong hơn 90 phút trên sân, anh có 88 lần chạm bóng; 42/47 (89%) đường chuyền chính xác; 12/15 lần đi bóng qua người thành công (kỷ lục đến lúc này của giải Ngoại hạng) và tạo ra bốn cơ hội rõ nét.

Không phải Haaland, chính Doku mới là người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận và được Sofascore “chấm” tới 8,8 điểm, vượt trên mọi ngôi sao lừng lẫy của hai đội. Doku đã chứng minh khoản tiền 60 triệu euro Man City đã chi để đưa anh về từ Rennes là quá xứng đáng. Thậm chí, những gì anh làm được còn tốt hơn kỳ vọng của Pep.

Từ vị thế chỉ là phương án dự phòng cho hợp đồng “bom tấn” Jack Grealish, chàng trai mới 21 tuổi này hiện đã trở thành sự lựa chọn số một của City nơi vị trí tiền đạo trái. Chỉ cao có 1,73 m, nhưng bù lại Doku rất dày người, chạy rất nhanh, xuất sắc ở khả năng chuyển hướng với tốc độ cao và có tư duy xử lý sáng tạo.

Mới qua 17 trận khoác áo Man City (nhiều trận ra sân từ ghế dự bị), Doku đã ghi bốn bàn và có sáu kiến tạo. Màn trình diễn đỉnh cao nhất của anh là trong trận đại thắng 6-1 trước Bournemouth với một bàn, bốn kiến tạo. Ngay sau khi không thể hiện được nhiều vì gặp một đối thủ “cứng cựa” như Reece James của Chelsea, Doku đã chứng minh anh xuất sắc thế nào trong một trận cầu lớn khác, trước Liverpool.

Chứng kiến Doku “làm khổ” đội nhà, hẳn HLV Jurgen Klopp không khỏi tiếc nuối khi suýt chút nữa đã mua được anh trong quá khứ. Sáu năm trước, thời còn đang chơi ở “lò” đào tạo trẻ của Anderlecht, Doku đã được Liverpool mời sang tham quan trung tâm huấn luyện Melwood. Thời ấy, nếu chiêu mộ Doku, The Kop chỉ phải bỏ ra khoảng 500 nghìn bảng. Nhưng cuối cùng mối duyên không thành, vì Doku quyết định ở lại Anderlecht sau khi nhận lời khuyên từ… Sadio Mane, ngôi sao của Liverpool lúc đó.

Thời gian trôi qua, thực tế chứng minh HLV Klopp đã bỏ lỡ một “viên ngọc quý”. Anh chàng từng được các đồng đội ở Rennes đặt biệt danh là “The Flash” (vì quá nhanh) này hiện đang có tương lai xán lạn trong mầu áo Man City, đồng thời trở thành chuyên gia một đối một hay bậc nhất giải Ngoại hạng.

Điểm đáng quý nữa ở anh là thái độ thi đấu cực giàu khát khao, cầu tiến. Trong những phút bù giờ ở trận đại thắng Bournemouth, khi kết cục đã an bài và bản thân Doku chơi rực sáng, anh vẫn tỏ ra rất thất vọng chỉ vì một pha xử lý lỗi. Đó là phẩm chất hứa hẹn hình thành một cầu thủ lớn. Nói như Pep: “Doku còn rất trẻ, phiên bản hay nhất của cậu ấy còn đang ở phía trước!”.