Ngoài sự kha khá đặc biệt trong nghệ thuật cá nhân, thì họa sĩ đắm đuối với việc vẽ tranh cho trẻ thưởng ngoạn này lại lạ lùng đặc biệt đầu tiên ở chính cái tên. Tức là, người cha quá cố của anh lấy bút danh cho nghề họa của mình (chứ không phải tên thật của ông) là Tô Chiêm, rồi ông lại đặt luôn tên thật của con mình như vậy. Thành ra, người ngoài đời chỉ biết là có hai họa sĩ cùng vẽ cho trẻ đều tên là Tô Chiêm. Chứ không hề biết đó là hai cha con, một tên “nick”, một tên thật. Họa sĩ Tô Chiêm đang tích cực một việc rất “cởi mở” là tham gia quỹ từ thiện cho trẻ là “Quỹ Thiện Nhân”. Hằng năm anh đều tham gia tổ chức cuộc thi viết, vẽ mang tên “Vẽ nên cổ tích”, rồi bán tranh thi lấy tiền góp quỹ góp vào phí phẫu thuật cho các bệnh nhi (40 triệu đồng/ca). Đến tháng 9-2018 này sẽ bắt đầu cuộc thi mới.
Còn sang chuyện nghệ thuật nhiếp ảnh vừa được công chúng rất quan tâm diễn ra tại Hà Nội, thì “cởi mở” là từ có thể gọi lên khi chiếu vào triển lãm ảnh nude được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa tổ chức thành công. Đáng nói, đây là triển lãm đầu tiên được cơ quan cấp Bộ cấp phép chính thức, còn trước đây, dừng lại ở triển lãm cấp địa phương, một số triển lãm chung ở tỉnh, thành phố, hoặc xuất bản thành sách ảnh. Cần phải nhắc lại việc sau thời gian bàn thảo, cân nhắc với nhiều ý kiến trái chiều, triển lãm đã bỏ qua việc dán mác 18+ (cấm trẻ dưới 18 tuổi vào xem).
Đặc biệt, ý nghĩa “cởi mở” còn được thể hiện mạnh mẽ hơn với sự hưởng ứng của đông đảo người xem, và chắc hẳn sẽ tác động đến suy nghĩ của công chúng đối với những người chụp ảnh, cũng như những người mạnh dạn cởi bỏ cả lớp quần áo bên ngoài, lẫn những định kiến xã hội, để trở thành nhân vật trong các tác phẩm ảnh nude, nhằm tôn vinh vẻ đẹp con người.