Sau cuộc gặp lần này với vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thấy ông thoải mái hơn, cho nên có người hỏi:
- Có được việc gì không?
- Cũng có tiến bộ!
- Tiến bộ thế nào?
- Các ông ấy tiếp đón lịch sự, mềm mỏng, không ăn nói chỏng lỏn như trước đây.
- Thế là có tiến bộ.
- Rồi các ông ấy cũng chú ý lắng nghe, còn ghi chép, không cau có, cắt ngang ý kiến như mấy lần trước.
- Thế cũng là tiến bộ, nhưng còn việc của ông?
- Cũng hứa là sẽ tìm hiểu nhưng các ông ấy hứa cả hai năm nay rồi mà chẳng thấy trả lời gì. Chẳng biết lần này có ăn thua gì không, chờ cả tháng nay rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì! Ðúng sai thì cũng phải cho biết chứ!
Nghĩa là sự "tiến bộ" được ghi nhận mới ở tiếp đón lịch sự.
Nhưng quan trọng nhất là giải quyết công việc, nói rõ đúng sai thì xem ra lại chưa có bước tiến nào. Trao đổi ý kiến đó với anh bạn thì anh ta cười, nói: "Ông ơi, tiến bộ là bước tiến nhưng có bước ngắn, bước dài. Nhưng dù sao tiếp đón lịch sự cũng là một bước tiến ngắn, cũng là hơi mừng!".