Có một âm mưu chống lại Messi?

Scandal trốn thuế rồi tiếp sau đó là scandal bỏ vợ và con ở nhà để cặp với gái gọi tóc vàng tại “thành phố tội lỗi” Los Angeles. Messi bây giờ mới bộc lộ bộ mặt thật hay đang có một âm mưu hủy hoại danh tiếng, hình ảnh của anh như lời người cha Jorge Messi đã nói “họ không hạ được con tôi trên sân cỏ thì họ hạ nó ở ngoài đời”???

Messi đang phải đối mặt với nhiều tin đồn không hay. Ảnh: TL
Messi đang phải đối mặt với nhiều tin đồn không hay. Ảnh: TL

MESSI: CÁNH CHIM ĐƠN ĐỘC…

2008, khi Laporta còn là Chủ tịch của Barcelona, ông ký hợp đồng với Công ty C.A.A (Creative Artist Agency), một trong năm công ty đại diện ngôi sao và truyền thông hàng đầu thế giới. Đó là bản hợp đồng ủy quyền độc quyền cho C.A.A trong việc khai thác, xây dựng hình ảnh của FC Barcelona tại thị trường Bắc Mỹ với thời hạn năm năm có kèm điều khoản được phép gia hạn sau khi kết thúc hợp đồng. Lúc ấy, C.A.A vô cùng nổi danh sau khi mở rộng sang thị trường thể thao, nhờ vào việc xây dựng thương hiệu Beckham; Djokovic… trở thành những biểu tượng văn hóa đại chúng như các khách hàng truyền thống khác của họ: Mariah Carey; Radiohead; Will Smith; Tom Cruise… Trong thỏa thuận đôi bên, C.A.A đặc biệt quan tâm tới việc sẵn sàng được làm người đại diện khai thác thương quyền hình ảnh các ngôi sao của Barca và việc đó có vẻ đã tiến triển tốt. Song, tất cả các đàm phán cá nhân đều ngưng lại khi phía cầu thủ Barca cho rằng C.A.A sẽ không có trách nhiệm với họ nhiều nữa bởi công ty này đã có được một “khách hàng” béo bở mang tên Cristiano Ronaldo. Hơn nữa, họ đều nhận thấy quyền lợi có thể không được bảo đảm bởi một trong những cổ đông chiến lược của C.A.A là bộ đôi Jorge Mendes-Peter Kenyon. Chính Kenyon là người đã nhận thấy sự béo bở của việc khai thác hình ảnh ngôi sao bóng đá và là người đưa Beckham trở thành khách hàng của C.A.A (cùng sự tác động của Tom Cruise). Mối quan hệ Barca-C.A.A không còn ấm cúng như ban đầu nữa và hiện nay, Chủ tịch Rossell của Barca đang muốn chấm dứt hợp đồng với C.A.A sớm nhất chừng nào có thể.

Trong thế giới ngôi sao thể thao hiện đại hôm nay, rất hiếm cầu thủ còn giao phó việc hệ trọng đó cho một cá nhân như Messi. Và cánh chim đơn độc ấy đã bắt đầu phải đương đầu với một thế giới truyền thông vô cùng phức tạp kể từ thời khắc đó…

Quay trở lại câu chuyện của các cầu thủ Barca, người duy nhất rục rịch muốn ký với C.A.A là Pique bởi Shakira của anh đang là khách hàng ruột của công ty này. Tuy nhiên, sau những cuộc họp kín “làm luật nội bộ” ở tập thể có slogan “Còn hơn một CLB”, không cầu thủ nào của Barca làm việc với C.A.A ở tư cách cá nhân. Trong khi đó, C.A.A kỳ vọng vào chuyện qua hợp đồng chung sẽ tìm được cách thuyết phục Messi, một thương hiệu lớn. Nhưng Messi, bằng cách tính toán riêng của mình, đã giao phó toàn bộ việc khai thác hình ảnh của mình cho một cá nhân, là người đại diện mang tên Guillermo Marin. Marin sẽ là người khai thác quảng cáo cho Messi và báo cáo trực tiếp cho Jorge Messi, người cha quyền lực của siêu sao bóng đá này.

Trong thế giới ngôi sao thể thao hiện đại hôm nay, rất hiếm cầu thủ còn giao phó việc hệ trọng đó cho một cá nhân như Messi. Và cánh chim đơn độc ấy đã bắt đầu phải đương đầu với một thế giới truyền thông vô cùng phức tạp kể từ thời khắc đó…

THƯƠNG HIỆU MESSI ĐỐI ĐẦU THƯƠNG HIỆU CR7

Messi và CR7 không chỉ là đối thủ trên sân cỏ. Ảnh: TL

Cuộc chiến của Messi với CR7 được nhắc đến rất nhiều lần trên sân cỏ nhưng thật ra, cuộc chiến ngoài sân mới kinh khủng hơn. Messi không chỉ cạnh tranh với CR7 ở tư cách hai gương mặt nổi tiếng mà anh phải đối đầu với cả một hệ thống chuyên nghiệp chống lưng CR7. CR7 có thể thua Messi ở khâu ghi bàn kỷ lục nhưng kiếm tiền từ khai thác hình ảnh thì C.A.A không chấp nhận. Và cả hai bên đã tung những cú đòn ngoạn mục đối đầu nhau suốt những năm qua.

Tại sao một người đá bóng giỏi, đẹp trai, dáng dấp tài tử, sạch sẽ không scandal như CR7 vẫn không thể vượt mặt gã Messi vừa lùn, chân ngắn, ăn nói thì không đầu không cuối, mặt mày thì tỏ vẻ khôn vặt và chỉ được mỗi cái là đá bóng siêu hay?

Nếu Messi là đại diện của Adidas; PepsiCo; Chery và KFC thì CR7 là đại diện của Nike; Armani; Castrol và Coca-Cola. Cứ mỗi khi bên này thêm một nhãn hàng, bên kia đáp ngay bằng một nhãn đối thủ. Và cuộc đua dai dẳng đó đã khiến phe CR7 phải bực mình. Tại sao một người đá bóng giỏi, đẹp trai, dáng dấp tài tử, sạch sẽ không scandal như CR7 vẫn không thể vượt mặt gã Messi vừa lùn, chân ngắn, ăn nói thì không đầu không cuối, mặt mày thì tỏ vẻ khôn vặt và chỉ được mỗi cái là đá bóng siêu hay? Tổng thu nhập cá nhân sau thuế năm 2012 của Messi là 33 triệu euro trong khi của CR7 chỉ là 29,2 triệu mà thôi (theo thống kê của Forbes và tờ Wall Street Journal). Mọi nỗ lực của phe CR7 tìm cách tăng tốc ở đầu năm 2013 cũng chỉ giúp thu nhập dự tính từ hoạt động quảng cáo của ngôi sao BĐN trong năm nay vươn lên bằng mức của Messi là 21 triệu USD mà thôi. Điều đó khiến cuộc chiến thương hiệu đôi bên bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Và nó có thể chính là nguyên nhân của cuộc hạ bệ Messi vừa rồi???

CÓ MỘT ÂM MƯU CHỐNG LẠI MESSI???

Nhiều người bất ngờ khi một Messi chuẩn mực, rất khuôn mẫu, rất hiền lành bỗng dưng dính ngay scandal trốn thuế bị phát lộ hồi đầu tháng 6 vừa rồi. Điều đó khiến gia đình Messi gặp rất nhiều phiền phức và ông bố Jorge thậm chí đã phải nhận hết lỗi về mình và sẵn sàng chịu đi tù thay con trai. Jorge Messi muốn rửa sạch hình ảnh cho con trai mình, người đại diện của quá nhiều thương hiệu lớn. Nhưng cây muốn lặng mà gió không đừng. Ngay sau scandal trốn thuế, Messi lại bị vạch mặt vụ ăn chơi với gái gọi, điều anh chưa bao giờ dính phải. Và điểm lại những nguồn tin đầu tiên phát ra thông tin này, người ta nhận thấy tất cả đều quá thân quen với ông lớn C.A.A. Cách làm việc kiểu tiêu diệt hình ảnh cạnh tranh của C.A.A vốn dĩ đã quá quen thuộc. Đã có quá nhiều nhân viên làm đại diện ngôi sao của C.A.A đã bỏ việc khỏi công ty này suốt thời gian qua và tố cáo chiến lược cạnh tranh đó của họ, đặc biệt là ở giới âm nhạc. Từ đầu năm tới nay, có tới 13 đại diện của C.A.A đã rời công ty sang đầu quân cho đơn vị khác như Paradigm hay WME. Điển hình là Ken Stovitz, người từng thay mặt C.A.A đại diện cho Will Smith. Khi sang Paradigm, ông đã tố cáo nhiều trò chơi bẩn của C.A.A nhắm vào những ngôi sao đang ngấp nghé cạnh tranh một vai chính trong một phim lớn nào đó mà C.A.A muốn nó phải thuộc về Will Smith của họ.

Với tất cả những câu chuyện ngoài bóng đá xoay quanh Messi-CR7-Barcelona-Real Madrid-Peter Kenyon và siêu cò Mendes kia, một câu hỏi lớn cần được đặt ra lúc này là “phải chăng đang có một chiến dịch chống lại Messi và sẽ còn thêm scandal cho anh trong thời gian tới?”…