Chung vui niềm tự hào lớn

Những ngày qua, nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô giúp chúng ta thêm tự hào, ý thức tôn vinh truyền thống cách mạng những chiến công hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta.

Xa hơn thế, niềm tự hào hướng về nghìn năm lịch sử đất Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội đã tinh luyện nên bản sắc văn hóa, phong cách, con người Hà Nội hôm qua và hôm nay. Và cũng thêm rộng lớn khi niềm tự hào trở về những thập kỷ phát triển, đổi mới vừa qua của Thủ đô ở vai trò một trung tâm chính trị-văn hóa-kinh tế-xã hội của cả nước, gắn với diện mạo đổi thay hiện đại và những chuyển mình năng động.

Cùng lịch sử văn hiến nghìn năm từ khi định danh kinh đô Thăng Long, sự phát triển vượt bậc của Thủ đô Hà Nội sau 70 năm từ ngày giải phóng-tiếp quản 10/10/1954, gần 40 năm từ dấu mốc đổi mới năm 1986, nhìn rộng ra lịch sử thăng trầm nhưng hào hùng, sôi nổi và sinh động của nhiều đô thị lớn khác của đất nước, chúng ta càng nhận rõ hơn giá trị mà hôm nay các địa danh đó thường được gọi tên, ngợi ca. Để được như thế là cả quá trình lịch sử, là sự nỗ lực công sức của lớp lớp thế hệ người dân Việt Nam. Đó chính là cơ sở, nền tảng để hôm nay chúng ta thường nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện đại, một “cơ thể đô thị” sinh sôi, một truyền thống và lối sống thắm thiết nghĩa tình; nhắc đến Đà Nẵng như một “thành phố đáng sống” với những dấu ấn đặc sắc và nhanh nhạy của kiến tạo, thích ứng, trong sự hài hòa cả phát triển kinh tế, dịch vụ và đời sống người dân với thiên nhiên; nhắc đến Hải Phòng thì cùng với dấu ấn kiên cường, bền bỉ, năng động và táo bạo trong đổi mới, sáng tạo của thành phố cảng… Và còn nhiều đô thị cũ và mới khác nữa, là những cái tên nổi bật trên nhiều vùng đất, mang những dấu ấn đặc trưng khác nữa của xây dựng, kiến trúc, truyền thống văn hóa, đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch…, đang vươn lên mạnh mẽ trong phát triển và hội nhập.

Thủ đô Hà Nội hào hùng và mến yêu, cùng với nhiều đô thị khác của đất nước, đang mang những giá trị to lớn gợi lên nhiều suy ngẫm không chỉ về sự phát triển, vươn mình của đất nước, mà còn cả ở khía cạnh tình cảm gắn bó của người dân hay cảm hứng cho những câu thơ, những bài ca. Đó là câu chuyện suy ngẫm và tinh thần, ý chí của cả hệ thống chính trị và đông đảo những người đang gắn liền với “cơ thể đô thị” đó từ vai trò, vị trí, công việc, cuộc sống của mình, cùng đô thị đó sinh tồn, phát triển. Niềm tự hào về những đô thị lớn, đô thị giàu bản sắc, giàu tiềm năng…, thật sự cần gắn liền với sự hiểu biết, thấm thía về những giá trị mà đô thị đã có được; cần hiện thực hóa thành những hành động đóng góp, cống hiến và thúc đẩy cho “đô thị quê hương” phát triển giàu đẹp, văn hóa, văn minh trên hành trình làm sâu sắc hơn những giá trị đã có, làm giàu thêm bằng những giá trị mới nhân văn, tốt đẹp, vì hạnh phúc của con người và sự vững bền của đất nước.