Vinh quang Thủ đô văn hiến, anh hùng, vì hòa bình

Cách đây vừa tròn 70 năm, người dân Hà Nội vui mừng đổ ra các phố phường cờ hoa rợp trời để đón mừng đoàn quân tiến về các cửa ô tiếp quản, giải phóng Thủ đô yêu dấu, chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc. Ngày 10/10/1954 trở thành một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm hình thành và phát triển của Thủ đô cũng như trong tiến trình phát triển của đất nước.

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12/1946, người Hà Nội đã nhất tề đứng lên chống lại giặc Pháp xâm lược, quyết không để cho giặc ngoại xâm cướp nước ta một lần nữa. Gần 60 ngày đêm với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", quân và dân Hà Nội đã bước đầu đập tan âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân xâm lược, để chúng ta có thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu ngày 7/5/1954 đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn thương lượng và ký Hiệp định Geneva ngày 20/7/1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc nước ta. Ngay sau giờ khắc hân hoan đón chào đoàn quân về giải phóng Thủ đô, quân và dân Thủ đô Hà Nội cùng với quân và dân cả nước lại nhanh chóng bắt tay vào kiến thiết, tiếp tục trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ kéo dài 21 năm; trải qua những năm tháng khó khăn khi đất nước mới giành được hòa bình và chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới kể từ Đại hội lần thứ VI của Đảng. Để từ đó gìn giữ, xây dựng Hà Nội văn hiến từng bước trở nên một biểu tượng Thủ đô văn minh, hiện đại mà thấm đẫm bản sắc văn hóa, tinh thần nhân văn, bừng sáng khát vọng và tâm hồn dân tộc.

Nếu tính từ thời gian Vua Lý Thái Tổ đọc chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, hơn 1000 năm đã trôi qua. Dù trong thời đại, hoàn cảnh lịch sử nào, hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội cũng luôn tỏa sáng. Đất kinh đô hội tụ linh khí non sông, phát triển văn hóa, giao thương kinh doanh, trăm nghề phát triển. Hà Nội luôn là nơi tập trung các anh hùng, hào kiệt, văn nhân của dân tộc. Mảnh đất nghìn năm văn hiến đã kết tinh, hội tụ văn hóa dân tộc và thời đại để có một Hà Nội văn hiến, hào hoa và anh hùng.

Khắc ghi và trân trọng như thế, để tự hào rằng có được ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa lớn nhất cả nước đang ngày càng xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng trên tiến trình xây dựng và phát triển đất nước ta thành một quốc gia có vị thế, uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhìn lại những giá trị thời đại, tự hào về chặng đường đã qua, mỗi cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân Hà Nội lại càng thêm nỗ lực, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng để cống hiến nhiều hơn, viết tiếp những trang sử hào hùng để xây dựng và kiến tạo Thủ đô thêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, xứng đáng với danh xưng Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, không khí tưng bừng từ nhiều ngày qua chào đón dịp lễ trọng, mang tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.