Cần quan tâm chăm chút tuyến đường đẹp

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Trịnh Viết Hiệp (Hà Nội)

Vốn là quốc lộ 5 kéo dài cũ và chính thức được đặt tên vào năm 2016, đường Trường Sa, từ ngã tư giao cắt với đường Hoàng Sa và cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp, tới cầu Đông Trù, thuộc địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội, là tuyến giao thông không chỉ to rộng, đẹp đẽ (dài 7,3km, rộng 68m) mà còn hiện đại. Điều “ấn tượng” với những ai đã từng lưu thông trên tuyến đường này đó là vỉa hè hai bên rộng rãi, được trồng những hàng cây xanh thẳng tắp…

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây dường như không thấy có bàn tay chăm chút của đội ngũ công nhân công viên cây xanh, cũng như môi trường đô thị, nên hai bên vỉa hè của con đường này cây cỏ dại mọc um tùm, kín mít (?!). Tại nhiều chỗ, vỉa hè bị cây cỏ dại mọc cao vút, xâm lấn kín khiến cho việc qua lại của người đi bộ là không thể, tạo nên hình ảnh vô cùng hoang hóa, mất mỹ quan đô thị. Một số người dân sinh sống gần đây còn “phàn nàn” rằng việc để cây cỏ dại mọc um tùm kín vỉa hè như vậy còn là chỗ ẩn nấp trú ngụ của rắn rết và nhiều loại côn trùng khác có thể gây nguy hại cho người đi bộ…

Từ thực trạng trên và để trả lại sự thông thoáng mỹ quan cho vỉa hè của tuyến đường Trường Sa, rất mong chính quyền địa bàn, cơ quan chủ quản của con đường cần sớm đôn đốc công nhân cho phát quang, cắt dọn cây cỏ, đồng thời việc này cũng cần phải được duy trì thường xuyên, chứ không thể bị “bỏ quên” như bấy lâu nay!