Vân Bích (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội):
Thời gian vừa qua, nhiều người đọc tin về vụ vaccine giả tại Trung Quốc, rồi liên hệ đến Việt Nam. Một số tài khoản trên Facebook lại được dịp tuyên truyền rằng vaccine có hại, cần phải theo lối “thuận tự nhiên” để không tiêm phòng, tự chữa bệnh mà không cần bác sĩ… Là một người mẹ, tôi thật sự phẫn nộ.
Chúng ta đều hiểu sự cần thiết của việc tiêm phòng cho con cái. Không chỉ cho con chúng ta, mà còn cho môi trường của con trẻ nói chung. Một số người không hiểu vô tình hay hữu ý, rất chịu khó chia sẻ, tuyên truyền những thông tin từ các trang không có căn cứ, không theo lời khuyên của bác sĩ để đi ngược lại khoa học. Lấy thí dụ như bị chó dại cắn, quyết không tiêm vaccine, chỉ cần bôi tương tamarine nào đó là khỏi. Hay tiêm vaccine tiêu diệt virus là sát sinh do sát hại… virus. Những lý lẽ như vậy không hiểu sao cũng được nhiều người tin và nghe theo. Thậm chí có những chia sẻ tới cả nghìn lượt thích. Chẳng hạn một facebooker còn ngang nhiên khuyên bảo: “Con vật đẻ sao, con người làm vậy”, thậm chí còn tung ra nhiều chứng chỉ cho thấy mình là chuyên gia trong lĩnh vực sữa mẹ làm nhiều người tin theo. Kỳ thực những chứng chỉ này đều là kết quả của các khóa học online vài chục giờ, không thể coi người có chúng là chuyên gia. Đáng kể là facebooker này còn từng lên nhiều đài truyền hình để tư vấn với tư cách là chuyên gia sữa mẹ.
Việc tuyên truyền các thông tin như vậy thật sự có ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Tuy rằng việc nghe và tin theo những điều ngớ ngẩn đó còn có lỗi từ chính các bà mẹ nhẹ dạ, nhưng cần có cách nào xử lý những facebooker tuyên truyền sai sự thật.