Cho nên, có gì đó như là hẫng, như là chua xót, khi sau vụ cháy, chung cư chưa được sửa chữa, người dân phải tạm lánh chỗ khác khoảng một tháng nữa mới có thể trở về nhà, thì đã không ít người phải làm đơn báo với Ban quản lý chung cư về việc kẻ gian đột nhập phá cửa lấy trộm nhiều tài sản. Lãnh đạo chính quyền phường 16 (quận 8, TP Hồ Chí Minh) cũng xác nhận nhiều cư dân chung cư Carina Plaza đến trình báo về mất cắp tài sản trong những ngày qua. Không nói đến việc quản lý hay giám sát an ninh lỏng lẻo ở đây, vấn đề là sao lại có người nỡ lòng làm thêm những việc xấu nữa cho những người đang không nhà không cửa?
Một câu chuyện khác cũng buồn, trong vụ này, là chuyện chú chó Kem bằng linh cảm rất nhạy của mình đã cứu sáu người trong gia đình nhà chủ khỏi việc lao vào sự hỗn loạn khi chạy vào thang bộ, nhờ đó mà thoát chết. Chú chó Kem rất nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông, sau đó vì chủ nhà phải tạm tản cư mà chú đi lạc. Gia đình mà chú chó Kem đi lạc đến chỉ chịu trả lại chú chó nếu như nhận được… sáu triệu đồng. Chèn ép nhau trong lúc hoạn nạn đúng là điều chẳng nên. Nhưng họ vẫn làm! Biết rằng người chuộc chó sẵn lòng mất bao nhiêu tiền cũng được để có lại chú chó đã có công cứu cả nhà.
Chỉ là cá biệt, những gì không đẹp rồi sẽ bị quên đi và tấm lòng “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/người trong một nước thì thương nhau cùng” vẫn sẽ là điều để nhớ và để trân trọng nhất. Biết thế, nhưng vẫn không khỏi nghĩ sao lại có người có thể làm những việc không tốt với người khác khi họ đang trong lúc hoạn nạn?