Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Đỗ Tấn Ngọc, Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi); Cao Xuân Thái (Tuyên Quang); Nguyễn Văn Hùng, Đào Ngọc Chung, Đỗ Danh Liêm (Hà Nội); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Nguyễn Hưởng (Bắc Giang); Nguyễn Đình Xán, Lê Tiến Kiện (Phú Thọ); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc); Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An); Ngô Thị Học, Đào Ngọc Đệ (Hải Phòng); Bùi Ngọc Linh Quyên (TP Hồ Chí Minh); Phạm Ánh (Bình Định); Bút Ngữ (Thái Bình); Nguyễn Minh Hoan (Hải Dương); Đỗ Minh Đởm (Nam Định)…

Báo nhận được nhiều thư góp ý của bạn đọc và cộng tác viên trên cả nước. Từ hộp thư hoangminhtu@gmail.com, trannhatminh@gmail.com,... các bạn cùng chia sẻ về bài Vẫn bất an chuyện thi và học đăng trang 6 số 38 (ngày 18-9-2016). Các bạn cho rằng: Rất nhiều thí sinh và phụ huynh chúng tôi cảm thấy hoang mang khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án thi THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017. Có thể Bộ sẽ phải công bố đề thi mẫu để thí sinh luyện tập, nhưng chín tháng là quá ngắn để các em làm quen. Hơn nữa, hình thức thi trắc nghiệm có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Nó không phải là phương pháp tốt nhất để đánh giá năng lực tư duy và khả năng diễn đạt của học sinh. Chúng tôi rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và có những quyết định phù hợp với nguyện vọng chung của thí sinh và phụ huynh…

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, khích lệ của quý bạn đọc, cộng tác viên và mong được tiếp nhận thường xuyên ý kiến góp ý, phê bình báo. Mọi ý kiến xin gửi về: Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân), 71 Hàng Trống - Hà Nội.

Điện thoại: 04.38257872.
Email: nhandancuoituan@nhandan.org.vn