Alvarez “bội thu” danh hiệu ở tuổi 23

Chứng kiến Julian Alvarez (trong ảnh) nâng cao cúp vô địch FIFA Club World Cup cùng Man City, nhiều CĐV vui tính đùa rằng: Dù mới 23 tuổi, nhưng nếu Alvarez đột nhiên… chán bóng đá, anh hoàn toàn có thể giải nghệ ngay mà không phải hối tiếc gì về bộ sưu tập danh hiệu tập thể.
0:00 / 0:00
0:00
Alvarez “bội thu” danh hiệu ở tuổi 23

Trong thế giới bóng đá, có không ít những cái tên xuất chúng về tài năng nhưng vô duyên với danh hiệu. Hẳn chưa ai quên “ông vua về nhì” Michael Ballack, người đã thua “đủ bộ” các trận chung kết hoặc các cuộc đua vô địch tại World Cup, EURO, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức, Premier League và Champions League. Hay ngay thời hiện tại, Harry Kane luôn nằm trong nhóm tiền đạo hay nhất thế giới, nhưng đã 30 tuổi vẫn chưa có trong tay bất cứ danh hiệu nào.

Tuy nhiên ngược lại, thần may mắn lại mỉm cười với một số người, trong đó có Julian Alvarez. Với con đường sự nghiệp dường như trải hoa hồng, anh đã vô địch mọi giải đấu mình góp mặt, thâu tóm những danh hiệu tập thể cao quý nhất cấp CLB và tuyển quốc gia.

Chỉ sau hơn 5 năm chơi chuyên nghiệp, Alvarez đã sở hữu tới 15 danh hiệu, trong đó có sáu danh hiệu cùng River Plate; sáu danh hiệu cùng Man City và ba danh hiệu cùng đội tuyển Argentina. Nổi bật trong số đó là Copa Libertadores (cúp C1 Nam Mỹ), Copa America, World Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu, Premier League, FA Cup…

Tất nhiên để có một sự nghiệp đáng mơ ước như thế, Alvarez phải là một cầu thủ giỏi. Nhưng nói như một số cổ động viên hài hước, anh còn “chọn đúng nền văn minh” nữa.