Bàn góp sự đời

200 nghìn đồng cho tội bất hiếu?

Tin cậu bé Hào Anh đuổi mẹ ra đường làm cho nhiều người, nhất là những người đã từng giúp cậu rất bất ngờ. Bất ngờ về sự biến chuyển của con người sao mà nhanh đến thế!

Còn nhớ cách đây khoảng bốn năm, cậu bé Hào Anh làm thuê đã bị chủ trại nuôi tôm hành hạ rất dã man. Xã hội, nhất là báo chí vào cuộc tố cáo chủ trại và bênh vực cậu bé.

Một số nhà hảo tâm thương cậu bé nghèo bị ngược đãi đã gửi tiền giúp đỡ. Cậu ta có tiền đã mua đất, xây nhà. Mọi người cùng mừng cho cậu nhưng vẫn dõi theo việc ứng xử với đời của một người đã qua cơn khổ ải. Chính vì vậy mà nghe tin cậu ta ỷ thế tiền của mình, nhà của mình, đòi tiền đi chơi không được đã đuổi mẹ và dượng ra khỏi nhà, thì sửng sốt và bực tức.

Lại nhớ, khi cậu ta bị nhà chủ ngược đãi, bà mẹ đã rất đau sót và kêu với mọi người tìm cách giúp đứa con. Thế mà "ông con" ấy giả nghĩa người mẹ như thế!

Một số người bàn về sự biến chuyển trong con người Hào Anh. Việc đó là của họ nhưng tội ngược đãi bố mẹ thì đã rõ. Cơ quan có thẩm quyền đã phạt hành chính 200 nghìn đồng về hành vi ngược đãi cho mẹ ở khung giữa hình phạt tội này theo luật pháp Việt Nam.

Với cậu ta lúc này thì hai trăm nghìn không phải là món tiền quá lớn nhưng tội "bất hiếu" thì đâu chỉ có giá đó. Có học giả nghiên cứu về tình mẫu tử rất cảm động của các loài vật đã nói: con người bất hiếu thì không bằng con vật!