Trong cuộc sống, vì tình thương yêu đồng loại, đồng bào mà có biết bao tấm gương tự nguyện cao cả của tổ chức, cá nhân, như sẵn sàng gánh chịu khó khăn, thậm chí hy sinh để cứu giúp người trong cơn hoạn nạn, tự nguyện quyên góp tiền không cần lưu danh, không cần quay phim, chụp ảnh để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn...
Nhưng có những thứ "tự nguyện" biến dạng, như chuyện học thêm chẳng hạn. Thực ra thì có cháu cần học thêm cho kịp bạn bè, nhưng không phải cháu nào cũng cần học thêm trong khi đó việc học thêm đang trở thành phổ biến. Ai "dám" bảo học thêm là bắt buộc vì cháu nào cũng mang đơn của bố mẹ, ông bà đến xin cho cháu học thêm! Nhưng không làm đơn xin học thêm thì khổ các cháu, nhẹ nhất thì cho là tự kiêu rồi gây khó dễ, có khi bài kiểm tra không làm được vì phần câu hỏi đánh giá tài năng lại ở trong các buổi học thêm, và còn trăm sự phiền hà khác...
Phụ huynh học sinh đều biết cả nhưng không tiện nói ra vì sợ ảnh hưởng tới con em. Nhưng rồi trên diễn đàn Quốc hội vừa rồi, chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo cũng công khai giải trình về sự "tự nguyện bắt buộc" trong việc học thêm. Nghe ông Bộ trưởng nói thế rất đúng, nhưng các bà nói với nhau: "Chớ có dại mà nghe ông Bộ trưởng rồi cho con bỏ học thêm mà mang vạ". Cũng chính ông Bộ trưởng phải điều hành việc sửa chữa này thì mới được.