Tôi từng thử đề nghị kết bạn với cô ấy nhưng câu trả lời là: Người này đã vượt quá mức giới hạn bạn bè cho phép, đành thôi. Nhưng đó là nick chính thống, mang tên cô ấy. Tôi không hề biết nữ ca sĩ còn có một trang Facebook lấy tên nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Thần Điêu hiệp lữ” của Kim Dung như thế này. Không hiểu vì sao cô ấy biết nick của tôi. Tôi hăm hở vào “nhà” cô ấy. Người viết báo như tôi đều hiểu rằng, nhiều thông tin đời tư vô tình bộc lộ trên Facebook sẽ cho thấy chân dung con người rõ nét.
Nhưng nỗi hăm hở trong tôi nhanh chóng biến thành sự hoài nghi. Tại sao trong “nhà” của mình mà người nổi tiếng không hề giữ gìn hình ảnh. Cô ấy đăng những bức ảnh tình tứ của mình với một người đàn ông. Tôi suýt ngất khi nhận ra đó là sếp của tôi. Tôi nói muốn ngất, tại vì tôi biết rõ ràng là sếp đã có vợ. Bởi vì vợ sếp còn là chị họ xa của tôi. Tôi vào làm ở cơ quan này cũng là do chị ấy xin cho. Chị ấy xinh xắn, ăn mặc sành điệu, người không quen sẽ khó nghĩ đó là một nhân viên văn phòng khiêm tốn.
*
Ngân yêu chồng say đắm. Trong con mắt bạn bè, cô là vật thể lạ. Chỉ cần đấng chồng của cô đưa mắt một cái, Nguyên đã xớn xác, biết ngay anh cần gì. Cuộc sống của cô xoay quanh một vũ trụ, là anh. Bạn bè đừng hòng kéo cô vào những cuộc vui nếu người đàn ông vĩ đại của cô không tham gia, hoặc là không đồng ý.
Ngân không giấu tình trạng hôn nhân, mặc kệ những lời gièm pha, những cái cười khẩy. Cô chỉ giữ lại cho riêng mình một chạnh lòng sâu kín. Cô biết mình luôn hơi phải kiễng chân khi sống với anh. Tình yêu trong anh không bao giờ đủ nhiều như là cô khao khát.
Hai người sống với nhau đã gần 10 năm. Không có con nên cả khối tình cảm đồ sộ, Ngân dồn cả vào chồng. Do công việc túi bụi nên thời gian bên nhau thực ra không nhiều. Anh mải miết với những chuyến đi. Ở nhà cũng chong đèn làm việc rất khuya. Cô chỉ biết khỏa lấp những khoảng thời gian dằng dặc không anh bằng những khung thêu chữ thập. Khắp nhà cô treo đầy tranh. Thêu chán những mẫu bán sẵn, cô còn sáng tạo thêu hình cưới của hai vợ chồng. Riêng khuôn mặt anh, cô phải tháo ra tra vào bao nhiêu lần mới tạm hài lòng. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy đã in sâu trong lòng cô, cứ nhắm mắt là hiện ra, lung linh ảo diệu không thay đổi sau cả hơn chục năm trời, là lần đầu tiên mắt cô va phải anh và rơi tự do trong ánh nhìn mê hoặc ấy.
Tuy nhiên cô vẫn chen được vào đời anh kha khá. Anh đi công tác, cô giành phần sắp va-ly, dẫu cho anh nhiều lần phản đối. Trong va-ly là những túi lụa con, bên trong có đủ quần, áo, đồ lót. Góc va-ly bao giờ cũng có một hộp nhựa, cô sắp bàn chải thuốc đánh răng dao cạo râu, một hộp các thuốc thông thường và một hộp nhỏ đựng các túi cà-phê đen, loại anh vẫn thích. Chồng phải gay gắt lắm, Ngân mới dừng cái việc sắp quần áo vào các túi lụa nhỏ, nhưng vẫn cuốn gọn gàng từng bộ, có “nhân” là may-ô, quần đùi.
Như thế, bảo sao cô không choáng khi phát giác chồng mình đang có quan hệ tình cảm với một nữ ca sĩ nổi tiếng, vì xinh đẹp chứ chắc chắn không phải vì tài năng. Ít nhất trên đời này cũng có một người tin như vậy, là Ngân.
*
Mỗi ngày, việc đầu tiên khi vào Facebook là tôi lướt qua nhà ca sĩ. Cô ấy cập nhật đầy đủ lịch diễn song song với những hoạt động thường nhật. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy các status của nữ ca sĩ không đông like lắm. Kinh nghiệm của tôi, nổi tiếng như cô ấy mà lên Facebook chỉ buông hai chữ: Buồn ngụ, là lập tức vào “tổ ngàn lai”. Hồ nghi này tôi có viết trong một bình luận, nữ ca sĩ ân cần hồi đáp ngay. Theo cô ấy, đây là trang cá nhân chỉ dành cho một số ít bạn bè thân thiết, các fan sẽ theo cô ấy ở một trang riêng, độc lập hoàn toàn với trang này. Vậy là mình được liệt vào số ít, tôi lâng lâng với cảm xúc hãnh diện của kẻ mới vào nghề.
Nhưng tôi không hãnh diện được lâu bởi càng ngày tôi càng cảm thấy cô ca sĩ thần tượng giống một kẻ tâm thần. Những bức ảnh cô ấy lõa lồ nằm trong vòng tay của sếp tôi, dù là giữa biển vắng hay trên giường nệm trắng tinh đều khiến tôi kinh ngạc. Tôi có dịp nhìn thấy khuôn mặt khác của sếp, khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng, khó gần hằng ngày. Tình yêu có khả năng biến đổi con người ta ghê gớm thật. Hay là cô ta cũng đang yêu đến mất lý trí? Hoảng nhất là người đàn bà đang yêu còn đăng lên Facebook những bức ảnh chụp màn hình những đoạn nhắn tin đầy riêng tư. Tôi không dám đọc kỹ, bởi mới lướt đã cảm thấy đỏ mặt: Cưng ơi, em đây nè/ Ừ, sao gọi anh dậy giữa đêm thế/ Nhớ anh, bị tỉnh giấc/ Sao? Nhớ những gì ?/ Nhớ môi cưng ngấu nghiến môi em/ Sao nữa?/ Nhớ hàm răng nghiến ngấu…/ Sao nữa ?/ Nhớ ngón tay mân mê, ma quỷ…/… Hình avatar sếp tôi rành rành ra đấy, tôi muốn nghĩ đó là cô ấy nói chuyện của người khác cũng khó.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng, nữ ca sĩ không vô tình kết bạn với tôi. Có lẽ cô ấy muốn gửi gắm thông điệp nào đó. Có điều đứa con gái ngờ nghệch như tôi chưa thể đoán ra.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi thấy nữ ca sĩ đăng những tấm hình bản thân ngả ngớn với một chàng trai ngoại quốc. Tôi thở phào, nghĩ rằng mối quan hệ của cô ấy với sếp tôi đã chấm dứt. Tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng sợ rằng sẽ có một ngày vợ sếp đột ngột hỏi tôi về mối quan hệ tình ái ngoài luồng kia, thì tôi không biết phải nói như thế nào. Giữa quyền lợi của chính mình và của chị họ, tôi đã chọn bản thân, tôi sợ mất việc. Nếu không tôi đã không giữ im lặng lâu như thế.
Rồi một ngày kia, tôi tình cờ đọc một bình luận, khiến tôi đặc biệt chú ý: Lý Mạc Sầu hẳn là có thù oán riêng gì với nữ ca sĩ ? Cô ấy đã cướp người đàn ông của tôi/ Cô ấy chưa có gia đình mà / Nhưng cô ta qua lại với nhiều đàn ông khác.
Bàng hoàng, tôi không tin vào mắt mình nữa. Lý Mạc Sầu là ai vậy? Người đàn ông của tôi? Chắc hẳn không phải người đàn ông ngoại quốc rồi. Linh tính mách tôi thế, bởi vì anh ta vừa mới xuất hiện. Thế là thế nào? Đầu tôi muốn nổ tung.
*
Chị đã hết cách với anh ấy. Ra tối hậu thư. Rồi khuyên can. Rồi năn nỉ. Nhưng anh ta đã lún quá sâu vào cô ta. Anh ta thách chị ly dị. Thật ra ly dị là ý nghĩ đầu tiên khi chị biết chuyện. Nhưng khi anh ta tỏ ra ưng điều đó, chị lại thay đổi. Đời nào chị để anh ta dễ dàng đạt được mục đích. Chị muốn trừng trị chúng nó. Chị muốn hạ nhục đôi tình nhân bất lương. Cuối cùng chị nghĩ ra cách này. Chị thay hình ảnh đại diện của mình trên Facebook bằng hình cô ca sĩ kia, không dùng tên thật mà dùng một biệt danh. Chị muốn thật đông người biết đằng sau gương mặt xinh tươi kia là một “con đàn bà tranh vợ cướp chồng”. Bạn thân chị biết chuyện, khuyên chị rút ngay khỏi Facebook những thông tin đó, còn nói rằng chị có thể bị cô ca sĩ kia kiện vì đây là một hành động xâm phạm vào đời tư người khác. Nhưng chị nghĩ, cô ta có giỏi thì cứ đối mặt với chị, người vợ hợp pháp của người đàn ông mà cô ta đang nhâng nháo nắm giữ.
Thế nhưng uy tín của nữ ca sĩ kia bị tiêu hủy đâu chả thấy, chỉ có chị là ngày càng lâm vào tình trạng đau đầu, mất ngủ. Chị hầu như không đi làm được đủ ngày trong tuần, lúc nào cũng ngây ngấy như sốt. Chị cũng hoài công chuẩn bị những món ăn ngon vào các buổi tối, bởi vì vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng nên anh vẫn thỉnh thoảng về ăn tối. Từ khi chị có những hành động quá khích trên Facebook, anh hầu như không về nhà nữa. Nếu có đảo qua thì đúng tính chất là thăm bố mẹ, không thèm đảo mắt nhìn vợ lấy một giây. Chị suy sụp, phải xin nghỉ phép nửa tháng. Nhưng trong những ngày đó, chị vẫn hằng ngày vào Facebook, cập nhật thông tin như một kẻ mê sảng. Chẳng biết làm thế nào mà chị tìm hiểu được cả chuyện ngoài chồng mình, cô ta kia còn đang cặp với một đại gia công nghệ người Hàn Quốc. Chị lại say sưa đăng hình cặp đôi Việt - Hàn lên mỗi ngày. Lạ là mặc dù lòng rất hả hê nhưng sức khỏe chị ngày càng suy sụp.
Tôi vừa chia sẻ vừa phẫn nộ với chị. Sự điên cuồng trả thù sẽ khiến chị ngày càng sa lầy. Chị sẽ không bao giờ có được sự yên tĩnh, thanh thản trong tâm hồn để có cuộc sống của con người bình thường. Cơ hội hạnh phúc của chị hầu như không có nữa. Độc tố của lòng hận thù đã lan quá rộng, bội nhiễm khắp con người chị.
Tôi quyết định sẽ thuyết phục chị đến gặp một bác sĩ tâm lý.