Thông điệp vượt khó khăn

Ngày 25/12 vừa qua, Vua Charles III (trong ảnh) của Anh đã gửi đi thông điệp Giáng sinh đầu tiên kể từ khi ông kế vị ngai vàng hồi tháng 9. Đây là hoạt động theo thông lệ của người đứng đầu Hoàng gia Anh, được thực hiện hằng năm nhằm phát đi những thông điệp tích cực tới cộng đồng. Năm nay, nước Anh đón năm mới trong bối cảnh lạm phát tăng cao và nhiều biến động chính trị, khiến đời sống người dân lâm vào khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: AP
Ảnh: AP

Theo Reuters, bài phát biểu của Vua Charles III đã dành những lời đầu tiên để hồi tưởng về Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời hồi tháng 9 sau 70 năm trị vì. Theo AP, Vua Charles III chia sẻ sự mất mát khi mẹ ông ra đi, cũng như với những gia đình đã mất người thân. Song trên hết, ông muốn gợi nhớ ký ức rực rỡ, ấm áp về Nữ hoàng để truyền tải thông điệp lạc quan, tin tưởng vượt lên khủng hoảng. “Tôi có chung niềm tin tưởng với Nữ hoàng, rằng mỗi người có khả năng phi thường để có thể bằng lòng tốt và trắc ẩn của mình chạm đến cuộc sống của người khác và soi sáng thế giới chung quanh họ”, ông nói.

Vua Charles III, 74 tuổi, đã chính thức kế vị ngai vàng hôm 10/9 trong bối cảnh chính trường Anh chứng kiến nhiều biến động rối ren, cùng với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đè nặng lên các hộ gia đình. Nhân bài phát biểu được ghi hình cho kỳ nghỉ cuối năm và năm mới, ông đã bày tỏ lòng kính trọng đối với “sự cống hiến quên mình” của những người làm công ích nước Anh. Nhà vua Anh đề cao vai trò của những chuyên gia y tế, nhân viên xã hội, các giáo viên... là những người đóng góp giúp củng cố cộng đồng và xã hội.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công đã đem kỹ năng và cam kết của họ để bảo đảm giá trị cốt lõi cho cộng đồng chúng ta”. Đồng thời, người đứng đầu Hoàng gia Anh bày tỏ đồng cảm với “những người đang phải vật lộn để kiếm sống vào thời điểm vô cùng lo lắng và khó khăn”. Việc “thắt lưng buộc bụng” đã khiến cho đời sống bộ phận lao động này chịu tác động trực tiếp, nhiều người trong số họ đang phải chật vật với mức lương thấp khi chính phủ cắt giảm ngân sách.

Thu nhập thực tế giảm, tiền lương không theo kịp lạm phát nên chi tiêu các gia đình bị thắt chặt, gây nên làn sóng đình công lớn nhất tại Anh bắt đầu từ giữa năm. Số lượng các ngành tổ chức đình công cao kỷ lục, bao gồm nhân viên đường sắt, xe bus, bưu điện, vệ sinh môi trường, nhân viên y tế, lái xe cứu thương, y tá, giáo viên, công chức, nhà báo, luật sư, lính cứu hỏa, lực lượng biên phòng… khiến nhiều dịch vụ công bị gián đoạn, đồng thời gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Năm 2022, nước Anh phải sống chung với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do tỷ lệ lạm phát “phi mã”. Giá lương thực và năng lượng tăng vọt sau đại dịch Covid-19 cùng với tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến nhiều cá nhân và gia đình kiệt quệ tài chính. Các công đoàn bày tỏ mong muốn tăng lương bắt kịp với tỷ lệ lạm phát ở “xứ sương mù” hiện ở mức 10,7% (số liệu chính thức trong tháng 11 do Chính phủ Anh công bố). Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy mức độ ủng hộ cao đối với người lao động, đặc biệt là với lực lượng y tá.

Bài phát biểu của Vua Charles III đã được lồng vào cảnh quay về các ngân hàng thực phẩm và các công việc từ thiện. Ông bày tỏ sự cảm thông đối với mỗi hộ gia đình đang trải qua khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh về ý nghĩa của dịp lễ năm mới này chính là “vượt qua” đồng thời tin tưởng chính phủ mới có thể giúp đoàn kết các nhóm dân tộc và tín ngưỡng ngày càng đa dạng của đất nước. Thông điệp dài sáu phút kết thúc với lời kêu gọi cộng đồng đặt “niềm tin” cũng như đã tin tưởng Nữ hoàng Elizabeth II.

“Xứ sương mù” trải qua một năm đầy sóng gió khi kinh tế đe dọa rơi vào suy thoái kéo dài, lạm phát cao kỷ lục trong vòng hơn 40 năm, người lao động đình công, hàng triệu người đang chờ khám, chữa bệnh… Năm 2023 dự báo không ít khó khăn, đòi hỏi Chính phủ Anh cần đưa ra một kế hoạch khả thi để giải quyết các vấn đề thiết thực với người dân như cải thiện mức sống, tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ công.