Thất vọng ký túc xá ở Ninh Bình

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Trần Văn Thắng (Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

15 năm trước, cộng đồng sinh viên tại thành phố Ninh Bình mừng rỡ truyền tai nhau một tin vui: chính quyền địa phương đã phê duyệt triển khai dự án ký túc xá sinh viên với diện tích lên tới hơn 11 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 7.600 sinh viên của bảy trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Người ta thường nói “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, nhưng đối với công trình trên, niềm vui đã kéo dài hơn một thập kỷ. Dự kiến hoàn thành vào năm 2013, nhưng đến nay là 2024 mà dự án vẫn chưa được khánh thành. Thậm chí, công trình còn bị bỏ hoang hóa, gây lãng phí nghiêm trọng cho địa phương. Thực tế cho thấy, hiện một phần công trình mới chỉ hoàn thiện cơ bản phần “thô”. Tuy nhiên, những hạng mục này do phải phơi nắng, dầm mưa lâu ngày mà không được sơn phủ bảo vệ, nay đã xuống cấp thấy rõ.

Phần kính trên hệ thống cửa đều đã vỡ vụn, trong đó không ít cửa sổ và cửa ra vào đã hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng. Do không được lợp mái, phần nóc các tòa nhà đã có dấu hiệu thấm dột, rêu phong phủ nhiều nơi. Không chỉ vậy, cây dại còn mọc lên ở tất cả các tầng của tòa nhà. Chung quanh công trình, cỏ cũng đã cao tới đầu gối người lớn. Nhiều người dân đã tận dụng, đưa gia súc vào khu vực khuôn viên tòa nhà để chăn thả, gây nên cảnh tượng lộn xộn, nhếch nhác không đáng có cho một dự án vốn được coi là trọng điểm của toàn tỉnh.

Sau khi công trình chạm mốc hoàn thành dự kiến nhưng chưa được khánh thành, chính quyền địa phương đã có chủ trương chuyển đổi chức năng của các tòa nhà theo hướng trở thành bệnh viện phục vụ nhân dân. Đến nay, cũng đã được gần 10 năm, nhưng toàn bộ khối dự án vẫn ở trong tình trạng “đắp chiếu”, gây thất thoát, lãng phí, khiến người dân ngày càng thất vọng.