Sức mạnh Haaland

Trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Erling Haaland phô diễn sức mạnh không thể ngăn cản với 5 bàn thắng, giúp Man City thắng RB Leipzig 7-0 để vào tứ kết (chung cuộc 8-1).
0:00 / 0:00
0:00
Erling Haaland thể hiện phong độ xuất sắc trong mầu áo Man City.
Erling Haaland thể hiện phong độ xuất sắc trong mầu áo Man City.

Erling Haaland rất có thể đã rời sân với những điều chưa từng có trong lịch sử. Anh ghi 5 bàn vào lưới RB Leipzig trong vòng 57 phút, san bằng thành tích tại Champions League của Lionel Messi với Barcelona hồi năm 2012 (vào lưới Bayer Leverkusen) và Luiz Adriano với Shakhtar Donetsk năm 2014 (BATE Borisov). Nhưng, vẫn còn nửa giờ nữa, Pep Guardiola quyết định cho cầu thủ người Na Uy nghỉ ngơi.

Haaland thở dài. Mỉm cười. Và anh kiêu hãnh nhìn về phía khán đài Etihad, nơi các CĐV vỗ tay đầy trang trọng vì đã sống qua thời khắc lịch sử, nhưng không phải thành tích có một không hai. Vì chàng trai mới 22 tuổi muốn làm nhiều hơn nữa. “Tôi muốn có cú đúp hat-trick”, anh tâm sự. Nhưng Pep không muốn anh ghi bàn thứ sáu trong thế trận mà Man City áp đảo, vì có thể khiến nhiều người… choáng.

Man City của Guardiola, một trong những ứng viên cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này, lần thứ sáu liên tiếp lọt vào vòng tứ kết. CLB thành Manchester làm được điều đó sau khi hoàn thành một trận đấu ngoạn mục và không thể chê vào đâu được. Trong trận lượt đi, nhà đương kim vô địch bóng đá Anh thiếu sự bùng nổ và không có tính uy hiếp với trung vệ Gvardiol, mục tiêu mà Pep muốn kéo về Etihad để thay thế Laporte.

Lần này, trong trận lượt về, Man City có một tiền đạo đặc biệt, chuyên gia ghi bàn giỏi nhất thế giới, người có khả năng tạo áp lực dồn dập cho mọi hàng thủ khi di chuyển có bóng hoặc không bóng. Haaland sớm ghi ba bàn ngay trong hiệp một để tạo khác biệt cho trận đấu. Hàng thủ Leipzig chỉ đá tốt khoảng 20 phút đầu và sau đó sụp đổ hoàn toàn về thế trận cũng như tâm lý thi đấu. Thêm hai bàn thắng khác được cựu cầu thủ Dortmund thực hiện, cùng với các pha lập công của Guendogan và De Bruyne để ấn định chiến thắng 7-0.

Những bàn thắng của Haaland được ghi theo nhiều cách khác nhau, khi bóng trên mặt cỏ hoặc bay trên không. Anh rất thẳng thắn khi được hỏi yêu thích bàn nào nhất: “Tôi không biết, vì tôi không nhớ bất kỳ bàn thắng nào tôi đã ghi. Tôi thực hiện mà không cần suy nghĩ”.

Ở tuổi 22 và 236 ngày, Haaland là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 30 bàn thắng tại Champions League. Anh đạt thành tích 33 bàn sau 25 trận. Trước đó, chàng trai người Na Uy cũng ghi 20 bàn nhanh nhất, chỉ sau 14 trận. Van Nistelrooy gần với Haaland nhất, ghi 30 bàn sau 34 trận. Trong khi đó, Messi cần 48 trận, Kylian Mbappe là 51 trận, Cristiano Ronaldo mất 74 trận…

Haaland làm tung lưới 12 CLB khác nhau trong 14 đối thủ mà anh từng gặp. Chỉ có Ajax và Man City chưa từng bị anh sút tung lưới, khi còn khoác áo Dortmund. Khi thế giới đang nhắc về tác phẩm điện ảnh đa vũ trụ “Everything everywhere all at once”, thống trị lễ trao giải Oscar vừa qua, Haaland cũng đang trình diễn hình ảnh của chân sút đến từ hành tinh khác.

Haaland còn trẻ và có thừa thời gian để xây dựng kỷ nguyên cho riêng mình. Trước hết anh đang cùng Man City chinh phục chức vô địch châu Âu.