Bận rộn với sách vở và các phương tiện giải trí hiện đại, lũ trẻ hiếm khi có được trọn vẹn một buổi lang thang qua những tán cây dại, những đoạn cầu tre, những lạch nước, hồ nhỏ, bãi đất, những lùm cây cao ngất. Lại còn được nghe những tiếng chim lạ, ngắm đàn kiến, con sâu đo, chiếc mạng nhện…, các em nhận ra, mỗi sinh vật đều có một vẻ đẹp riêng. Cùng với những kiến giải dễ hiểu của chuyên gia sinh thái Nguyễn Hoàng Hào và bà Vicky Cave, nhà giáo dục sáng tạo đến từ Vương quốc Anh, các em đã thể hiện xúc cảm, sự quan sát, suy nghĩ, mong ước với thiên nhiên thông qua nhiều hình thái sáng tạo. Có thể là một bức tranh cắt dán đầy mầu sắc, một bức ký họa giản dị vẽ lại hình chiếc lá lấp lánh dưới nắng, hay những khối hộp gấp từ giấy bìa, phủ đầy dòng chữ, hình vẽ ngộ nghĩnh của các em. Điều thú vị là ở đó, chứa đựng nhiều ý tưởng mà có lẽ sẽ khiến người lớn không khỏi ngạc nhiên, thấy lòng lắng lại và ngẫm ngợi về cách mà chính mình đang nêu gương cho con trẻ trong ứng xử với Mẹ thiên nhiên.
Những khám phá thiên nhiên và ngay lập tức, được chuyển hóa thành những sáng tạo tập thể hoặc đơn lẻ mang tính nghệ thuật đã giúp các em học sinh cảm thấy tự tin hơn trong việc bày tỏ chủ kiến cá nhân về đời sống chung quanh. Trước mắt, các em sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động thiết kế, xây dựng ý tưởng cụ thể nhằm phát triển tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng thành không gian học tập, trải nghiệm, nâng cao nhận thức của mọi người về đa dạng sinh học đô thị.
Đây là một sáng kiến theo hướng khuyến khích sự quan tâm chân thành của từng cá nhân, cả cộng đồng dành cho môi trường sống và đồng thời thúc đẩy tư duy sống sáng tạo, sống có trách nhiệm xã hội, vốn tiềm tàng trong mỗi người, đặc biệt là các em nhỏ. Sáng kiến này rất cần được nhân rộng.