Nơm nớp nỗi lo sạt lở

Bạn đọc viết:

Nguyễn Công Hạnh (Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)

Người dân sống tại các thôn Hội Tiến, Tân Ninh Châu (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) lâu nay đã không còn lạ với tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển nơi đây. Những năm vừa qua, khu vực đê biển của hai xã bị xâm thực nặng nề tới hàng chục mét. Có những ngôi nhà của ngư dân chỉ còn cách đê vài chục mét.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã xây dựng bờ kè chắn sóng dài 1,4 km vào cuối năm 2023. Giữa năm nay, công trình đã hoàn thiện và được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng xâm thực. Tuy nhiên, mặc cho sự xuất hiện của bờ kè mới xây, quá trình xâm thực vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Đến nay, nhiều cây phi lao tại khu vực rừng phòng hộ bờ biển đã bị sóng đánh trơ gốc, không ít trường hợp đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Cả bờ biển dài xuất hiện chi chít những đoạn sạt lở, tạo thành hàm ếch với chiều cao từ 2-3 m và có xu hướng ăn sâu vào đất liền mỗi ngày.

Đến xã Xuân Hội những ngày này, có thể thấy rõ phương án thi công kè chắn sóng vẫn còn “thơm mùi mới”, nhưng tình trạng xâm thực thì vẫn diễn ra hằng ngày. Đáng chú ý, những khu vực chịu xâm thực nặng nhất nằm ở vị trí các khoảng trống của bờ kè. Theo giải thích của cơ quan chức năng, thiết kế này có tác dụng tạo cửa bồi cát vào bờ biển, lâu dài sẽ mở rộng bãi bồi, thu hẹp phạm vi sạt lở. Tuy nhiên, tình trạng thực tế trước mắt cho thấy hàm ếch ở các khoảng trống bờ kè đã ăn sâu vào rất gần khu vực sinh sống của người dân địa phương. Mùa mưa bão hiện đang tiếp diễn với tình hình rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ từ những cơn bão lớn và thậm chí là siêu bão. Liệu công trình bờ kè “nửa kín nửa hở” mới đi vào phục vụ có thể chống chọi lại thiên tai, bảo vệ người dân?