“Mịt mù khói tỏa ngàn sương"

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00
“Mịt mù khói tỏa ngàn sương"

Phạm Mai Chi (Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

Nghe câu ca dao trên, chắc hẳn nhiều người đang mường tượng về một cảnh sắc thơ mộng của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Tuy nhiên, đây lại là tình trạng mà người dân chung quanh khu vực chân cầu Thanh Trì (địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải gánh chịu bấy lâu nay.

Chỉ cần đến khu vực đã nêu, sẽ dễ dàng nhìn thấy nhiều bãi phế thải xây dựng lớn, tồn tại nhiều năm, nay chất chồng như những ngọn đồi nhỏ. “Khói tỏa ngàn sương” mà người dân địa phương nhắc tới cũng xuất phát từ đây. Cụ thể, mỗi đêm, lại có hàng đoàn xe tải không biết từ đâu mang hàng chục tấn rác xây dựng tới đây đổ bỏ. Tập kết là chưa đủ, bãi rác tự phát này còn thường xuyên nổi lửa đốt phế thải. Không giống như rác sinh hoạt, phế liệu xây dựng khi cháy tỏa ra những làn khói đặc quánh, đen kịt. Dù mầu khói đen sẽ được “ngụy trang” rất tốt trong đêm tối, nhưng mùi khó chịu thì không thể che giấu được.

Suốt cả đêm, mùi đốt phế thải xây dựng từ bãi rác tự phát trên tỏa đi khắp nơi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân ở khu vực chung quanh. Có người có thể sẽ nghĩ rằng, do ban đêm ít diễn ra sinh hoạt, cho nên hoạt động này không làm xáo trộn cuộc sống. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại. Nhiều người già, trẻ nhỏ và đặc biệt là những người mắc bệnh lý về hô hấp cảm nhận rất rõ mùi khói đặc quánh. Khó thở, không ít trường hợp đã rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên. Trẻ sơ sinh cũng vì thế mà quấy khóc thường xuyên hơn, khiến cả gia đình không thể ngon giấc. Mỗi sáng, các bức tường, vật dụng sinh hoạt trong nhà cũng ám mầu đen hơn một chút. Lâu ngày, đến cả đồ thờ cũng xuống hẳn một tông mầu, chạm vào là thấy rõ mầu đen bám trên tay.