Làm việc thiếu trách nhiệm

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00
Làm việc thiếu trách nhiệm

Hoàng Anh Tuấn (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Từ trước đến nay, không ít vụ việc liên quan đến những công trình đang thi công thì bỗng bỏ ngỏ không hẹn ngày hoàn thiện. Tình trạng “đem con bỏ chợ” đã gây phiền hà, thậm chí đảo lộn đời sống người dân. Thế nhưng, phần lớn các vụ việc đều trôi vào lãng quên, hoặc chỉ trở nên nghiêm trọng khi xảy ra thương tích và thậm chí thiệt hại về tính mạng con người.

Vừa qua, tại một số con ngõ trên địa bàn Thủ đô, chính quyền sở tại có triển khai sửa chữa, tôn nền đường nhằm đồng bộ hóa hệ thống cống thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng mùa mưa bão. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, quy trình thi công ở nhiều nơi chỉ dừng lại ở phần thô. Tình trạng này khiến mặt đường những con ngõ độc đạo vốn đã không đồng đều so độ cao của miệng cống thoát nước, nay càng trở nên trồi sụt, mấp mô. Không những vậy, việc trải nhựa đường nửa chừng rồi bỏ dở còn làm cho đường đi nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng.

Đơn cử như tại ngõ 20 phố Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội), đến nay đã 3-4 tháng trôi qua, nhưng mặt đường trong ngõ vẫn ở trong tình trạng dang dở. Đá dăm từ hỗn hợp nhựa đường thi công cẩu thả vung vãi khắp nơi, trở thành chướng ngại vật nguy hiểm, gây tai nạn cho không ít người dân sinh sống tại đây. Trong số này, có một giáo viên lớn tuổi đã về hưu bị ngã do trượt chân, khiến lệch đĩa đệm đốt sống lưng và bị xây xát khắp người bởi dàn “thiên la địa võng” từ lối làm việc vô trách nhiệm của đơn vị thi công.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều người dân ở các con ngõ của Thủ đô đã không còn có thể nhận ra con đường trước kia. Mỗi khi mưa xuống, cát sỏi, đá dăm bịt kín hết miệng cống thoát nước gây ra cảnh ngập lụt. Trong khi đó, hiện tượng này không hề tồn tại trước khi tiến hành thi công. Như vậy, các công trình nêu trên có khác nào biến “lợn lành thành lợn què”?