Nỗi lo thiếu nước sạch ngày giáp Tết

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Văn Đức (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng từ việc thi công đường cao tốc bắc - nam, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải chuyển về các khu tái định cư. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mà không ít trường hợp trong số này đang rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế, hệ thống đường ống nước sạch ở các khu tái định cư nêu trên đã được thi công, lắp đặt sẵn từ lâu, tuy nhiên thứ cần nhất trong toàn hệ thống là nước sạch thì lại… chưa có. Vì vậy, người dân đã phải chủ động đào giếng khoan để lấy nước dùng, nhưng hầu hết nguồn nước đều bị nhiễm phèn nặng, đồng thời chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ lâu năm nên có dấu hiệu nguy hiểm. Mỗi lần khoan giếng, người dân phải bỏ ra khoảng 5 triệu đồng. Dù số tiền này không hề ít so mặt bằng đời sống tại đây, nhưng có những hộ gia đình đã cố gắng khoan tới hai đến ba lần mà vẫn không có nước sạch.

Chẳng còn cách nào khác, các hộ dân lại phải mua nước sạch từ các “nhà cung cấp” tự phát tại địa phương với giá “thị trường” để sử dụng cho việc ăn uống mỗi ngày và chấp nhận dùng nước nhiễm phèn để giặt rửa. Vì vậy, quần áo của bà con mỗi ngày một ố vàng và rất nhanh phải vứt bỏ. Các thiết bị vệ sinh và đồ gia dụng cũng trở nên gỉ sét, hỏng hóc liên tục. Đó là chưa kể hàng loạt tác hại tiềm ẩn khi người dân vẫn phải tiếp tục sử dụng chính những món đồ này để ăn mặc hằng ngày. Một số hộ “cẩn thận” hơn thì đành vào tắm giặt “nhờ” nhà bà con, bạn bè thân quen ở các làng không nằm trong diện tái định cư chung quanh.

Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang tới gần. Trong khi đó, rất nhiều người dân ở các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc… vẫn đang mòn mỏi chờ nước sạch trong chính căn nhà tái định cư của mình. Mong rằng chính quyền các địa phương sớm có giải pháp thiết thực, không để bà con đón Tết trong nỗi âu lo.